Bảng kiểm điểm cá nhân ( tiếp theo )
Thứ ba, 30/09/2008 - 09:39:am
Hôm qua đang làm kiểm điểm giữa chừng , mệt quá ko làm nổi nữa ( hehehe)
Thật ra có lẽ những tháng sau này là bước chuyển đổi ngoạn mục và có nhiều vấn đề xảy ra hơn nên đành làm thêm một phần nữa ...
Bảng kiểm điểm hôm nay sẽ mạch lạc rõ ràng và hình như nhiều sự kiện hơn há há há
>++++@>
Tháng 5
Bạn bè : Có thể gọi tháng này là tháng dành cho bạn cho bè , một chú ốc trong vỏ ốc mà bị lôi ra đi offline liên tục ( một từ mà trước giờ chưa biết bao giờ)
Tiếp xúc rất nhiều người , làm bạn rất nhiều người , biết viết giỡn hớt trên bài viết của mình .
Có một cảm giác rất thân thiết đối với những người kết bạn ..quan tâm và dường như cảm nhận được một chân tình nào đó ( đó chỉ là cảm nhận riêng mà thôi à nha )
Hoạt động :
+ Offline ngày 01/ 05: Càng quét ngày 01/05 ( án mạng tàn nhẫn(kem) há há há )
+ Tham gia hội boom của gà kon ..chuyên đảm nhận PR : Tóc tém.gif)
.gif)
+ Nhận em gái ..autumn do nhận em gái nên gọi tóc tém bằng dì ..và gia đình của aut cho đơn xin gia nhập ![]()
+ Tham gia kế hoạch ăn kem trước giờ diễn ra SN tháng 05 ( liễu khởi xướng)

+ Tham gia sinh nhật tháng 05 ( cái vụ này đông zui lắm à nha )
+ Quậy phá um trời giờ ko biết quậy phá giống gì nữa ...
Ấn tượng :
+ Sì lô gân " dân chơi không sợ mưa rơi "
+ Mọi người thân thiết và bên nhau rất vui vẻ ( dù lúc đó cũng còn hơi lạc lõng..).
+ Ăn chơi hơi bị nhiều do trước giờ ko có đi đâu nên tháng 5 này là tháng đi nhiều nhất kể từ trước đến nay
+ Đùa giỡn liên miên ...ăn nhằm cái gì ko biết mà nói cà rỡn cũng nhiều ..nhưng cũng còn ngại ngùng ...dòm mặt vẫn còn hiền queo ( chút dẫn chứng hình cho thấy ..hiền thiệt chứ bộ nà
)
+ Danh sách bạn bè : nhiều quá sao liệt kê hết đây ...Thui bỏ qua phần này ( sẽ có một phần về những người bạn sau bảng kiểm điểm ...)

>++++@>
Tháng 06
Có lẽ đây là cái tháng mệt mỏi nhất và cũng là từng bừng nhất kể từ ngày bước chân vào trang web này. Vì đến lúc này thì tất cả những mặt tốt xấu ..chinh chiến hay đơn giản là hiềm khích đã bắt đầu nãy sinh. Thế mới hay , thế giới thật hay ảo cũng là một xã hội .
Bạn bè : vẫn tiếp tục con đường chinh phục bạn mới nhưng có lẽ cũng có nhiều cuộc chia tay ở đây ...vẫn sôi động nhưng ko còn đơn giản là kết bạn và kết bạn ...
Hoạt động :
+ Đám cứơi mạng : chỉ đơn giản là một cuộc vui đùa nhưng hậu quả thì chẳng là vui đùa .
+ Tranh cãi : thiệt ra là ở đâu đâu chẳng dính dáng tới mình ( kha kha kha ) nhưng cũng lẹo tẹo đến 1 chút
+ Quen thêm bạn , thân thêm bạn , quen bà bụt , jack , just ...và mọi người nữa nà
+ Công ty boom làm ăn phát đạt ..nhiều nhiệm vụ ..chủ yếu là chỉ vui vẻ và phá phách ( đôi khi cũng hợi đụng chạm chút tới người khác và mang tính hiềm khích ...bùn
).
+ Tham gia chương trình bữa cơm nhân ái cùng jack + rainy ..gặp nhiều bạn bè và giao lưu nhiều người . Quen thêm thảo , a Hải nà và mí đứa lóc nhóc nữa ( chả biết nó nhớ mình là ai hem ta ...)
Lúc đó hình như cũng hơi bị nhí nhố một chút thì phải hahaha
Có người nhận xét rằng ..giống đi dành ăn hơn + cướp biển vùng cà ri dê 


Đang viết ngon trớn thì lại bị giựt ngược làm việc roài ..Xin dừng bút tại đây ...
Tú bì còn ti níu ....
Ưu điểm :
+ Dễ hoà nhập, cười nhiều , nói nhiều trên mạng nhưng ngại ngùng trước đám đông
+ Nhận thức nhanh nên im lặng vào những lúc cần im lặng 
+ Cảm nnận được tình cảm một số người ..
+ Đồng quan niệm với một số bạn bè 
Nhược điểm :
+ Quá vô tư không nghĩ đến những lời nói ..kết quả dẫn đến những hậu quả không lường trước được.
+ Điều chỉnh lại nhịp độ sống vì bị cuốn hút quá nhiều vào những chuyện ko đáng quan tâm.
+ Còn lo chuyện bao đồng
+ Tám quá ( tức là nói hơi bị nhiều vào thời gian cuối ...)