Thứ sáu, 01/08/2008 - 10:03:am
Tình hình là khi viết các enchai cho mí đứa em thì các bà chị la inh ỏi sao không viết cho các chị !
Hôm nay trời xanh mây trắng chuyển u ám sang mưa ..em ngồi chợt nhớ nhiều thứ về tình cảm các pà chị trên mạng nên viết cái enchai này tặng các bà chị yêu vấu...
.
.
----Trên mảnh đất ảo nhỏ bé ...không ít một lần tôi vấp ngã. Tôi không thể đứng vững trên đôi chân của chính mình. Khi vào đây tôi cũng không nghĩ rằng cái tình cảm mình dành cho nhau là thật rất thật.
Có thể sợi dây liên hệ với nhau không nhiều nhưng các chị ơi , em vẫn coi các chị là một phần của cuộc sống em.
*******Chị lưu ly
---Em đã được một lần nghe thấy tiếng nói của chị , nó thật sự mang cho em cảm giác được che chở, rất nồng ấm và dễ thương. Em và chị không liên lạc nhiều sau đó nhưng em cũng có thể nhận thấy được cuộc sống chị đang chông chênh. Cái sôi nổi ngày nào như chìm hẳn. Mỗi lời comment của chị em đều nhớ và em nhớ nhất là câu
"Có các bà chị là được rồi, còn mong chi có anh nữa, anh dữ lắm, hổng hiền như chị đâu. Keke"
.
Có chị vẫn hay hơn là có anh, chị Thi nhỉ ?
.
Em mong chị bình yên chị nhé ! Và chị vẫn hứa một chầu cafe với em ..khi nào rảnh phải bù cho em đó hehehe
.
********Chị xí xọn
---Mặc dù níck của chị là "Bà già xí xọn" nhưng em thấy chị xí xọn chứ chưa già kekeke . Chị của em làm sao già được nà :)). Em biết chị từ ngày em lập blog nhưng cái chất dịu dàng nhẹ nhàng của chị nên em không dám làm quen. Em nhớ rằng câu đầu tiên em viết trên lưu bút của chị là " nghe danh đã lâu ..." hehehe.
.
--Cái điệu bộ hú hú khi viết lưu bút cho nhau là của chị em mình mừ ...sau này bị phát tán rộng rãi :)) =)) không thể ngăn trở được.
.
---Cái cảm giác xa quê hương mà chưa về trở lại làm em thương chị thật nhiều. Nỗi nhớ cứ chìm trong chị trong mỗi bài viết và làm em thấy tình cảm chị thật nồng nàn ...Ẩn đâu trong tiếng cười rộn rã là tiếng lòng thao thức.
.
Em mong một ngày chị sẽ bước chân về mảnh đất này chị nhé !
.
Lúc đó quậy banh nhà lồng theo lời chị nói đó kakaka
.
******Đại tỷ
---Tỷ ui tỷ à ! quen tỷ là chậm trễ nhất ...ít thời gian nhất nhưng không biết vì cái lý lẽ gì mừ em kiu tỷ bằng tỷ.
.
---Từ đồng minh đánh boom ..chuyển qua kiu tỷ ngọt xớt ...Gặp tỷ một lần mà hai tỷ mụi mình chưa nói được nhiều với nhau. Tỷ ở ngoài khác xa với cái nhí nhố trên mạng lắm đó tỷ, tỷ càng dội boom nhiều thì có lẽ một góc nào đó tỷ chơi vơi. Cái lặng lẽ thường ngày của tỷ lẫn giọng nói nhẹ nhàng làm em suýt bật cười khi chát cùng tỷ ....:)) Vì tỷ và mụi giống nhau thế :))
.
Hy vọng ...hai tỷ mụi mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn hen . Lúc này thì chỉ vậy thoai hà :))
.
******Đại ca johnje :
........Nói sao đây nhỉ ? Em thích cái suy nghĩ lâu lắng của đại ca lắm. Có những lúc em không ngờ rằng đại ca lại nhìn thấu tâm can hay đến vậy , em xin đê đầu học hỏi ...Mỗi bài em đều có cái mẹt em zô đó nhưng có những lúc khó mà viết lên cái cảm nghĩ của mình, với lại nhà chị nhiều còm quá :)) tướng em bự zị mà chen vào không có lọt :))
Em mến đại ca johnje nhiều nhiều ! Bà mẹ vĩ đại của bầy con nhỏ :D , bà chủ quán cafe ảo dễ thương...
.
******Chị huế xưa
----Quen chị là sau chót nhứt ..nhưng mừ hình như em zới chị tám quá chài. Tám không biết trời trăng gì lun ...sáng dzô là phải tám hết 1 chập mới rút đi làm :))
.
----Chị ui ! hãy cười lên chị hen, thấy chị để từ "blue " tự nhiên cái bùn theo lun hà ! mừ cái mẹt em bùn thì xấu xí lắm :)) Thoai chị cừi cho zui cửa zui nhà. Dù rằng em có mấy người bạn bằng tuổi chị mà em ko bao giờ kiu bằng chị :)) Kiu bằng bạn mừ thoai. Nhưng chị HX được ưu ái kiu bằng chị nhá :)) Hân hạnh lắm mới được đó nha ....
*** Chị Fairy :
Lăn tăng linh tinh một hồi chữ nghĩa văn chương mới chịu chui ra để em viết tiếp cái enchai các bà chị.
Chị Fairy , đến giờ em cũng không biết chị tên gì nữa hihihihi Nhưng em kết cái câu của chị " Sống là không chờ đợi"... Và chị nhìn em qua một ly cafe sữa. Ấn tượng đầu tiên của chị đối với em là thế ..giản dị và em biết rằng chị luôn nhớ đến em. Dạo này chị vắng xa blog nhưng em vẫn mong chị sẽ trở lại và có những bài thời sự nóng bỏng.
Xăng lên thì mặc xăng lên , khi có cơ hội em vẫn bay qua nàh chị mừ ...
****Chị Sơn ca
He hehehe Hồi sáng đang viết tới chị , văn chương đi chơi nên chưa post lên kịp :)) Hiện thời nó vẫn chưa chịu trở về trọn vẹn nữa =)) =)) Chị thông cảm hen ...Em viết bài theo hứng mà giờ hứng đi chơi nên chả biết thế nào?
Nhưng dù gì thì ...em luôn nhớ chị mừ . Âm thầm , lặng lẽ , nhẹ nhàng nhưng dễ kết bạn hì hì hì
.
Còn nhiều nhiều lắm mừ liệt kê không hết hic hic..chị trứng cút nà , chị hương anh nà, nyny nà ...
.
-------Túm lại một câu nói sau cùng : " Cầu chúc cho các chị gái đều cười tươi như hoa , xinh đẹp giống em =)), lộn :P xinh đẹp thoai ko có giống em :)) Gặp nhiều may mắn ..
.
Mọi thứ rồi sẽ bình yên ...Hãy vững tay chèo ..dù sóng có lên cao...