Blog

Lộn xộn !

Thứ tư, 18/06/2008 - 04:35:pm

Người đã rối
Lòng vẫn rối
Nỗi nhớ này như quấn mãi không thôi!
Phải làm gì cho nỗi nhớ bay đi ...
Một câu hỏi không có lời gỉai đáp.!

*********

Em cứ đến                                             
Anh cứ đi
Chỉ nỗi nhớ còn vương vấn mãi
Phủi đi mất chút tình còn lại
Tự thì thầm :
"Đến rồi sẽ đi"
Rồi một khắc quay đầu nhìn lại
Thì ra lòng dối lòng ấy người ơi !

*********************

Bảy sắc cầu vồng lung linh sáng
Phải chăng tình yêu cũng lung linh ...
Đủ cung bậc buồn, vui, hờn, giận
Nhưng mỏng manh không nắm bắt được bao giờ?

*************

Hạt giống tình yêu
Gieo hoài một chốn
Vụng về ngờ ngệch
anh cứ mãi gieo
Biết đâu em chờ
Tình yêu nảy nở ..
và rồi mưa đến
Và rồi nắng lên
hạt giống im lìm
Anh ko chăm bón
Trái tim màu mỡ
Bỗng hoá khô cằn
Dù cố bao công
hạt giống nhỏ kia
mãi là hạt giống
Xin anh ghé lại
Nhặt nhạnh tình yêu
đem về nơi khác
Nơi trái tim nào
màu mỡ đất tình yêu

-------------------------------------------------

P/S : đây không phải là một bài thơ !Chỉ là từng mảnh nhỏ nhỏ ghép lại nên một tâm trạng lộn xộn :)) 

Các Bài Blog Khác Của white_coffee
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (27)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!