Viết cho mấy đứa gọi cof bằng chị !
Thứ bảy, 24/05/2008 - 12:07:pm
Em của chị !
Thư này viết cho những đứa đã và đang làm em của chị ! Chị sẽ không tách riêng từng đứa một mà chỉ là một lời nhắn chung ...Câu nào của mình thì tự hiểu nhen !;)
Mấy hôm nay , ai cũng có tâm trạng ? Không đứa này thì đứa kia ..làm cho bà chị hờ trên mạng của mấy đứa cũng muốn buồn theo ...
" Trong cuộc sống có những lúc cần phải hướng về phía trước và chuyển động nhanh , có những lúc cần tĩnh lặng, nhìn lại và điều chỉnh .Mọi thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống bắt đầu từ nguồn sáng nội tâm." Khuyết danh ..
AI cũng có những lúc vui buồn riêng cả những cô bé à ! Nhưng chĩ có điều là mỗi người sẽ đối diện với nó như thế nào mà thui ..Nhìn lên phía trước..hay đắm chìm vào nó hay là cứ nhìn lại nó mà đau mà buồn .
Thiệt ra đứa nào cũng giấu kỹ quá nên thiệt ra bà chị này ko biết mấy đứa buồn cái vụ gì ?? Mệt mỏi về thể xác có thể bù đắp được ...còn tinh thần thì khó có thể làm ta ngủ yên ...
----Em gái à ! Cũng có những lúc chị "hữu danh vô thực" ..Cũng có những lúc không còn muốn làm bất cứ chuyện gì ? sắp gục ngã ..và chị cũng hiểu được rằng bản thân chúng ta còn sung sướng hơn rất rất nhiều người ..nên hãy cố gắng đừng để nó kéo dài quá lâu !
---- Bây giờ chị ko muốn hiểu rõ nguyên nhân nữa vì chị sợ sẽ khoét thêm cho em nỗi đau mà thôi ! Nếu một ngày nào đó em muốn nói ..thì sẽ nói ...Có những chuyện biết là thế nhưng phải xoay cho nó nhẹ nhàng hơn chứ em !
---Chị không phải là bác sỹ tâm lý , cũng chẳng là người khéo ăn khéo nói ...
---Chị chỉ là người nghe mà thôi ...Một cái bộng cây thuần túy ..Vì đôi khi có những vấn đề chị ko có đủ tầm cao để giải thích nó để phân tích và nói cho em biết đường đi đúng được ...
---Em nhỏ ! Có những lúc em nói hay hơn chị..có những lúc em thậm chí có thể dạy chị! Nhưng có 1 điều mà chị có thể nói với em ...Giải toả bớt những ưu tư chứ ko phải dùng nụ cười để che đi...Đã từng chìm trong cảm giác đó ....Khó chịu lắm !Mong em sẽ còn những tiếng cười thực sự hồn nhiên !
---Em gái à ! Chị quen em cũng ko lâu ..xa cách một thời gian nhưng em vẫn như xưa! mèo mít ướt !
---Nước mắt là để khóc ! chứ không phải chảy ngược vào bên trong cô bé à ! Tình yêu quan trọng đối với mỗi người nhưng ko phải vì vậy mà em của chị lại chìm hẳn vào trong cảm giác ..Em quá nhạy cảm yếu đuối và thương người nữa ! Không có một tình yêu xây dựng trên lòng thương hại bao giờ ...Còn cái gì qua thì cứ cho qua ..sao vấn vương hoài để rồi đau đớn ...Còn nhiều thứ mà em phải lưu tâm hơn trong lúc này đó cô bé !
---Đừng tưởng bắt chước tui không khóc thì sẽ thương đâu nhé ! Thấy nước mắt cho chuyện của mình là đã giải toả được một phần ! Hảy khóc khi bị dồn nén...đừng để chảy ngược vào trong !
Chị cũng biết nói thì ai chẳng nói được ! Làm được mới quan trọng...Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là chẳng đứa nào thèm thử ! Không thử thì sao biết không làm được !
Thui mệt quá ! không thèm nói nữa ! Nói một hồi sẽ bị cho là dạy đời mất!
Đọc xong thì coi như thui nhé !
À ! tâm bình yên ..lòng không lo lắng thì sẽ nằm xuống mà khò khò thui ...
Câu cuối cùng :"Khi gặp khó khăn ..hãy đơn giản hoá mọi việc , và trầm tĩnh nhìn thẳng vào bản chất của vấn đề ..bạn sẽ tìm ra cách giải quyết !"
P/S : Điên mất thui ! Cuối tuần vui vẻ nhé ! Pà chị kiếm am tu đây ...:)):)):)) Không biết có ai chứa không nữa !hic hic hic