Thứ ba, 20/05/2008 - 12:04:pm
Ngắm biển ..em muốn tan ra thành bọt sóng để thả hồn vào nổi thương nhớ của sóng bạc đầu?
Biển ! Em nhớ chút gì đó ! Và rồi dặn rằng hãy quên đau buồn đi !
Biển ! tan hết những bọt sóng ..tan hết ưu phiền !
Biển ! Mình nhỏ nhoi lắm ...đừng đeo mang cái tâm trạng cái gì nặng nề nữa !
Biển ! Nhớ một lần mình đau ..nhớ một lần nhói tim !
Biển ! Nhớ đến một người dưng mới quen! Ngộ ngộ
Cũng thấy thú vị đôi chút ...:))
Ngồi bãi biển ...nhỏ bạn kiu bói bài ! Hỏi coi mày có người yêu chưa ?
Trả lời :" đang kiếm "
Nó bảo :" Vậy bói làm gì xê ra cho người khác bói "=))
Cof :" Nhưng T muốn bói thử cơ ???"
Nó : " Mệt bà nhiều chiện quá ! Vậy kiếm ai cũng được , bạn bè quen biết gì đó ? "
Tự dưng nghĩ đến một người ........he he he bói thử coi ..chơi cho vui mà :))
bạn : " Tên người ấy mấy chữ cái ?" trả lời "4"
Bạn :" Bà đừng nói với tui là thằng Tuần còm nhen !"
Cof : " Điên à ! ko phải ..người khác ..."
Thế là nhiều chuyện ....Kết quả :" Yêu " Một chữ ngắn gọn...
=)) =)) =)) =))
Bò lăn ra cười ..nói rằng :" trời ạ ! Bà đi làm thầy bói mù được đó ! "
Đùa vui chút thui sao mà lại vương vấn thế nhỉ ?? Khó hiểu!
Đúng là con gái ..Thất thường quá !
Có lẽ biển làm cho người ta mơ mộng hơn chăng ...? Vì lẽ đơn giản là ...Xa và xa ! Vì tôi là tôi ..Thực tế hơn "cafe Vũng Tàu" nhiều !"
Chút mơ mộng cho đời bớt lẻ loi !
Vũng Tàu ! Đêm 17 tháng 05..