Thứ hai, 19/05/2008 - 11:35:am
Đi xa ! Một câu nghe nhẹ nhàng nhưng tốn biết bao công sức năn nỉ ò ỉ. Với thời tiết đang bão khắp nơi này đi ra biển cũng gọi là phiêu lưu . Mà cái máu phiêu lưu ẩn chứa trong mình từ khi nào ko biết , hay là đơn giản chỉ muốn trốn đi ...
--------------------
Bạn bè học chung trường cấp 2 , lâu ngày gặp lại vẫn như ngày nào .Đôi khi nghĩ lại sao có thời gian mình buông bỏ hết những niềm vui nhỏ nhoi đến vậy? hai chữ bạn bè sao mà thân thiết ! Không một chút khoảng cách..Nhìn lại thì đứa nào cũng như mình ..lớn xác tâm hồn không lớn ..:)) :)) :))
----------------
Xuất phát từ lúc 03 giờ trưa ,.Bữa nay bắt chước sóc già ngắm hoàng hôn . Không hẳn là hoàng hôn vì đâu được ngồi một chỗ ..xe vẫn bon bon ..người ngồi cứ nhìn ngắm. Thời gian bỗng chậm lại ...con người cũng chậm lại... Từng mản xanh đập vào mắt rừng cao su hút mất hồn..Nhẹ nhàng .... Mà hoàng hôn đẹp thật ! nhưng cũng phải nhường chỗ cho màn đêm buông dần xuống ...
--------------------
Đến nơi cũng đã rã rời ..gần 7 giờ tối rồi còn gì ? Loay hoay tìm chốn nghỉ chân ...Tìm hoài mới được một chốn bình dân ..vì đâu có đủ kinh phí nằm khách sạn ..hihihi. Chỗ nay cũng ổn ...Ổn nhất là gần biển..he he he.
----------------
Đói rã rời vì trưa này chỉ ăn có một chén cháo..hic hic vậy mà ham hố đi chơi...Đúng là thành phố du lịch gì cũng có ..và gì cũng "chém" giá cả trên trời dưới đất. Ăn dằn lại cái bụng chứ chẳng no gì ...
----------------
Biển ! Lần đầu tiền trong cuộc đời ..lần đầu tiên bước chân xuống biển vào ban đêm.Cảm giác lạ lẫm mang chút gì đó phấn khích . Bước từng bước trên dải cát ....bỗng nhớ câu hát " trái tim em bờ cát mềm , bàn chân ai dịu dàng in dấu chân "...
--------------
1....2.....3...tập họp thành một hàng dài ..La lớn thật lớn ...cho quẳng đi hết những nỗi bực dọc ...tan đi hết những cái ưu lo ...một ngày được sống theo chính mình ....Một ngày ....( he he he...Đang đau họng nhưng hình như giọng của mình vang xa nhất :)) :)) :)))
--------------
Sóng cứ vỗ về từng đợt ....chỉ còn tiếng sóng ..Không ai một lời nói nào cả ...Chỉ còn tiếng sóng.
------------
Mùi mực nướng thơm lừng quyến rũ khách ham ăn ...ngồi chờ cho một đám...chí cha chí choách .....giành giật nhau thật vui ..cuối cùng chẳng ai ăn uống được gì chỉ cười và ôm bụng cười mà thôi ...làm quang gánh đêm khuya cũng náo động =)) =))...
-----------
Thành phố VT cũng rực rỡ đen hoa cũng lấp lánh sắc màu... trong đó cũng có nhiều quang gánh đêm mưa lấp phất nhọc nhằn mưu sinh...
Vũng tàu , đêm 17/05