Thứ sáu, 09/05/2008 - 09:13:am
Ngày xưa đến giờ mình rất thích có em gái ...
Hình như cái gì mà người ta không có thì hay mơ ước thì phải..Chỉ có em trai thui nên mong có em gái.
Hôm nay đã có rồi , nghe kiu hai ơi sao mà vui đến thế nhỉ ?
Có em có trách nhiệm thế mà vẫn vui ...dẫu không ruột thịt gì hết ..chỉ là một lời nói thui.
Nhưng mình thấy tấm lòng lớn lắm .
Sợi dây mạng có thể một ngày sẽ đứt nhưng sợi dây tình cảm thì sẽ mãi mãi trong chị em gái à ...
Chị không giỏi giang , có nhiều chuyện chị còn phải học nhiều nhiều từ những người em nhỏ !
Bé đến bên chị khi chị cô độc nhất , bé líu lo bên chị , cười đùa và nhí nhảnh ....cảm ơn bé nhiều nhiều lắm , pé iu của chị !
Chị nói đến ai chắc bé biết nhỉ ??;) ;)
Chị mong bé vẫn là bé vẫn còn được hồn nhiên ...
----------------
Bé hắc hắc !
Cô nhóc à ! Nhiều lúc chị ngạc nhiên về bé nhiều lắm ..đến nổi bây giờ thì ko còn ngạc nhiên nữa .
Chị không biết bé có thương chị nhiều như chị thương bé không ?
Những gì chị viết nhiều khi chị đọc lại còn thấy sến...Nhưng có bé bên cạnh chị rất vui ..thế thui bé nhé ;)
-------------
Bé đằm thắm !
Bé L nhỏ ! Chị và bé thực ra tiếp xúc không lâu lắm bé nhỉ! Chị cũng quý bé nhưng hai đứa nhí nhảnh trên vậy!
Chị mong sẽ nối được sợi dây tình cảm này ..không bị đứt lìa .!
------------
Còn nhiều nhiều lắm nhưng có lẽ ấn tượng của họ về cof ko được nhiều nên có lẽ sẽ ko kể ra đâu nhỉ ? Có lẽ những người bạn đến bên ta lúc ta cô đơn hay cô độc nhất là những người bạn để lại cho ta ấn tượng sâu sắc nhất...
Lần đâu tiên tham gia blog timnhanh tôi không nghĩ là sẽ có được những người bạn vô cùng dễ thương thế này ...Những người lớn những bậc tiền bối ưu ái cho trẻ nít ..như cháu (:P)
Những người chị ...nữa ..Họ thật tuyệt vời..đáng yêu !:)
Những người bạn mới quen nhưng dường như thân thiết ...
Cảm ơn tất cả !
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)