Blog
Blog nổi bật

Tổng số bài viết: 41

Sắp xếp theo: Hiển thị:

CÁC EM CẦN RẤT NHIỀU TẤM LÒNG!

Thứ tư, 31/12/2008 - 10:56:pm

 

Tất bật với hàng loạt chương trình cuối năm, nhưng MC Quỳnh Giang và diễn viên – người mẫu Anh Thư vẫn tranh thủ từng chút thời gian để theo sát, tham gia các buổi đi thăm, tặng quà cho trẻ em ở nhà mở, mái ấm của chương trình Chung tay đón Tết (do nhãn hàng Omo – công ty Liên doanh Unilever Việt Nam kết hợp với Đài truyền hình TP.HCM tổ chức.

 

 

“CHƯƠNG TRÌNH MANG ĐẾN THẬT NHIỀU CẢM XÚC…!”

 

Với cả MC Quỳnh Giang lẫn diễn viên – người mẫu Anh Thư, đây đều đã là lần thứ “n” các chị tham gia trực tiếp vào các chương trình, hoạt động mang tính chất thiện nguyện. Thế nhưng, như mọi thành viên khác trong Ban tổ chức, Khách mời cùng tham gia chương trình, các chị đều xúc động khi tiếp xúc với từng em nhỏ kém may mắn.

 

 

Diễn viên – người mẫu Anh Thư chia sẻ: “Hôm đầu tiên đến Trung tâm Dạy nghề cho Người khuyết tật và Trẻ mồ côi huyện Hóc Môn – một trong những điểm dừng chân của chương trình – thấy thương thật là thương những em nhỏ ở đây. Em nào cũng chịu một khiếm khuyết nào đó. Nhưng nụ cười của các em thì không hề “khiếm khuyết”. Các em cười thật tươi, thật rạng rỡ. Có em ban đầu ngại ngần rụt rè, nhưng khi mình cầm tay em, hướng dẫn em cùng vẽ tranh thì em lấy cả bàn tay kia nắm chặt lấy tay mình, không muốn rời ra…”.

 

 

 

Tại các buổi đi thăm, tặng quà này, Ban tổ chức và Khách mời (các nghệ sĩ như MC Quỳnh Giang, diễn viên – người mẫu Anh Thư) sẽ gửi đến tận tay các em nhỏ những phần quà Tết. “Không chỉ có bánh kẹo thôi đâu, điều rất dễ thương là trong đó, chúng tôi còn tặng cho các em những tập Truyện kể ngày Tết rất đẹp, nội dung đều xoay quanh giáo dục về lòng nhân ái. Rồi thì mọi người cùng chơi trò chơi, cùng kể chuyện, vẽ tranh. Các em cùng tham gia vào với họa sĩ Văn Dương Thành để tạo nên bức tranh kỷ lục dài 10m, ghép từ 14 bức tranh nhỏ. Hai trong số những bức tranh này sẽ được dùng để bán đấu giá trong cầu truyền hình ngày 17/1/2009. Có lẽ đây là bức tranh độc đáo nhất từ trước đến nay”. MC Quỳnh Giang cười, xúc động.

 

 

 

KHI MỖI NGƯỜI CÙNG CHUNG

 

TAY, CÁC EM SẼ CÓ ĐƯỢC MÙA XUÂN ẤM ÁP…

Không dừng lại ở các trường gần, trong phạm vi TP.HCM, năm nay, chương trình đi thăm, tặng quà Tết cho trẻ mồ côi, khuyết tật tại các nhà mở, mái ấm do nhãn hàng Omo kết hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện sẽ mở rộng ra nhiều tỉnh thành khác.

 

 

Ví dụ ngày 13/12/2008, các nghệ sĩ đã đến Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật câm điếc và trẻ mồ côi ở Bến Tre, Tiền Giang. Ngày 20-21/12/2008, chương trình đã chuyển tiếp 1.000 phần quà đến cho trẻ em người dân tộc, tỉnh Lâm Đồng. Xa hơn, ở khu vực phía Bắc cũng có các điểm dừng chân của chương trình Chung tay đón Tết, như Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu (TP.Hà Đông – Hà Nội), trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Thanh Trì trong ngày 19/12/2008.

 

 

 

Tổng cộng, sẽ có trên 10.000 phần quà được gửi đến cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, cần được giúp đỡ trên toàn quốc, thông qua Hội Bảo trợ Trẻ em nghèo Việt Nam, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ em mồ côi TP.HCM.

 

 

 

Tham gia cùng gặp gỡ, tặng quà, cùng chơi đùa với các em, Quỳnh Giang xúc động: “Công việc ở Đài truyền hình giúp tôi có khá nhiều cơ hội trực tiếp góp tay vào các hoạt động thiện nguyện. Thế nhưng, những chuyến đi lần này khiến tôi càng thấy xúc động hơn, nhiều cảm xúc hơn. Nhất là trong những ngày Tết, khi các con của mình, cũng trạc tuổi các bé ở đây đều được ba mẹ mua cho áo quần mới, rồi lì xì, cho thật nhiều quà bánh… Trong khi với các em nhỏ mồ côi, khuyết tật này, mỗi em đều có một ước mơ riêng rất nhỏ nhoi thôi như được ăn một bữa cơm với gia đình, được vui chơi như bao bạn khác… Chúng tôi mong rằng mình chia sẻ được một phần nào đó, và tin rằng nếu mỗi người chúng ta cùng chung tay, các em sẽ còn có được nhiều niềm vui ấm áp hơn nữa trong dịp đầu năm mới!”.

 

Còn với diễn viên – người mẫu Anh Thư, việc tham gia vào chương trình từ thiện Chung tay đón Tết do nhãn hàng Omo phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM tổ chức đã thành một kỷ niệm rất sâu sắc với chị. “Tôi thật sự mong Omo sẽ duy trì được hoạt động thế này hàng năm. Và mong rằng buổi đấu giá hai bức tranh sắp tới sẽ được thật nhiều doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ. Mỗi người góp một bàn tay, thì số lượng quà Tết cho các em sẽ được tăng thêm, niềm vui cho các em sẽ tăng thêm thật nhiều trong dịp Tết Kỷ Sửu 2009!”.

P/S : Bài này trích từ báoPNTP 26/12.
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới