Một thằng Mỹ và 1 thằng Việt Nam ngồi nói chuyện với nhau.Thằng Mỹ khích thằng VN :
- Ê,dân nước cậu có biết ăn bánh mỳ ko?.
Thằng VN trả lời: có chứ sao k!Thằng Mỹ hỏi tiếp: - Thế ăn như thế nào?
Thằng VN nói: ăn từ ngoài vào trong,ăn hết!
Thằng Mỹ mới hỏi tiếp : - Thế dân nước cậu có ăn trái cây k? Thằng VN : Sao lại k chứ,ăn nhìu nữa là khác kìa!
Thằng M bảo: Thế chắc cũng ăn hết như ăn bánh mỳ vậy hả? Thằng VN mới ừ! rồi hỏi thằng Mỹ còn dân bên cậu thì sao??? Thằng M nói: Bên tôi k như bên cậu,chỉ ăn bên trong thôi,bên ngoài vứt để đem qua nước cậu sản xuất Mứt!
Thằng VN biết thằng Mỹ chém gió mình nên mới tức đốp lại: Thế dân nước cậu khi quan hệ có dùng bao cao su ko??
Thằng Mỹ nói: đương nhiên là có chứ,nước tiên tiến mà! Thằng VN mới hỏi tiếp: thế quan hệ xong thì BCS vứt à? thằng Mỹ ừh liền.
Thằng VN bây giờ mới chơi lại : nước tôi k như bên cậu rồi,quan hệ xong thì BCS giữ lại đó để đem qua nước cậu sản xuất kẹo cao su....(thằng này giỏi ) Kakaka