Tặng Chị Yêu Dấu -- Ánh Thuyên
Thôi nhé từ nay vĩnh biệt rồi
Tình mình theo gió cuốn ra khơi
Em về hạnh phúc bên tình mới
Để lại mình anh giữa cuộc đời
Từ nay tôi quyết không yêu nữa
Mặc kệ đời mặc kệ tình yêu
Tôi quyết sẽ biến thành viên đạn
Để bắn nát trái tim kẻ phụ tình
Không có em cảm thấy đời trống vắng
Có em rồi đời cay đắng nhiều hơn
Sao đổi ngôi làm bầu trời u ám
Em đổi lòng làm tan nát trái tim anh!
Nhớ Phu Nhân
Em có biết chính em nguồn cảm hứng
Cho anh đây rung động ghép vần thơ
Cho anh ngày thấp thỏm trong đợi chờ
Cho anh đêm lẫn thẫn trong niềm nhớ
Anh nhớ em, nhớ qua từng hơi thở
Không gian nào vụn vỡ bởi vắng anh
Tình như chuông treo trên sợi chỉ mành
Phải vì vậy mà hai ta khắn khít?
Chẳng ai trói em vào trong xiềng xích
Em tự do như một cánh diều bay
Nhưng trải qua bao ngày tháng năm dài
Em lẫn quẫn không hề bay khuất bóng