
Quả táo có hình rất giống tượng phật Di Lặc bên ngoài
.
Vô tình mua được... táo Phật
Chủ nhân của quả táo là anh Đặng Đình Thành ở thôn Bắc Lãm 9, xã Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội. Anh Thành rất tự hào, mời mọi người chụp ảnh quay phim về quả táo "kì diệu" của mình. Anh Thành kể rằng, ngày 1/9 âm lịch (Cách đây 1 tháng 20 ngày) nhà anh mua 5 quả táo ở chợ về thắp hương. Vừa ăn vừa để dành, khi ăn đến quả táo thứ 5 thì thấy có hình lạ bèn giữ lại.
"Càng ngày, hình phật Di Lặc trên quả táo càng hiện rõ. Cách đây mấy ngày, gia đình tôi có giỗ, các ông bà trong họ đến ăn cơm, xem quả táo thì chắc chắn đó là hình Phật thật. Các cụ bảo được cho lộc nên gia đình mang thờ." - Anh Thành nói thêm.
Ban thờ táo để sẵn mâm để khách đặt tiền.
Theo nhiều người họ hàng thân thích có mặt tại nhà anh Thành lúc 11h trưa nay, 17/11, quả táo chính thức được thờ hơn 1 tuần, nhưng có khách tới thăm, thì mới 4 ngày nay. Ngày đông nhất phải vài trăm người, xe cộ đông kín ngoài ngõ. Buổi tối, 11 rưỡi đêm vẫn có người gọi cửa vào nhà chiêm ngưỡng quả táo.
Một người em rể của anh Thành khẳng định, có rất nhiều người ở các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng đến thăm. Thậm chí, tận Điện Biên, TP HCM cũng gọi điện về nhà tôi hỏi thăm quả "táo Phật" bên nhà bác Thành.
Ở Trung Quốc không hiếm
Đó là khẳng định của một vị khách người Trung Quốc tên là A Minh. A Minh là một lái buôn cùng làm ăn với chị Hoa ở thôn Bắc Lãm. Chị Hoa kể: "Mấy ngày nay người trong làng không ai là không đến xem quả táo có hình Phật nhà anh Thành. Chung tôi biết đây là quả táo của Trung Quốc nên khi A Minh đến làm ăn với gia đình tôi, tôi dẫn anh ấy sang đây cho anh ấy xem. A Minh là một người đàn ông thấp bé, nói sõi tiếng Việt. A Minh khẳng định: "Những quả táo như thế này ở Trung Quốc không hiếm. Chúng tôi nghe nói rằng, bên đó, có những làng, người ta toàn trồng táo như thế. Khi quả táo còn non, họ in hình Phật Di Lặc, Bồ tát hay hình Cô tiên vào. Khi thu hoạch, những quả táo này thường bán cho các chùa để họ làm lễ. Những quả táo đã qua bảo quản, không bị thủng, giập thì có thể để được vài tháng."
Tưởng nghe lời A Minh câu được câu chăng, khi hỏi lại chị Hoa, chị khẳng định lại lời Minh nói. Chị Hoa còn bảo: "Minh trêu tôi, khi nào sang có thể mua tặng tôi những quả táo như thế."
Vậy là mọi sự đã phơi bày