Chủ nhật, 31/08/2008 - 04:05:am
Hình Vui Cười : Ôi, tình yêu! ..
Chiều anh đến thế là cùng
Em cong lưng đạp, anh mừng nâng bia.
Hoa thơm thì có ong vàng
Em xinh yêu phải anh chàng Sở Khanh.
Đang vui thì đứt dây đàn
Phải chăng tạo hoá trêu anh với nàng
Tình yêu muôn thuở không già
Trái tim tan vỡ vẫn là trái tim.
Nàng vừa quay mặt tức thời
Anh chàng tài xế lả lơi... ngó vào.
Chim bồ câu của tự do
Em mang cả đống tặng cho riêng chàng
Yêu em anh có ngại gì
Em ngồi lên cổ bước đi cũng đành
Yêu nhau quên cả đất trời
Quên sơn vừa quét, cứ ngồi mà hôn.
***** Ôi! Tình yêu...Tình yêu nhìn xa là hạt kim cương lấp lánh! Nhưng đến gần đó là giọt nước mắt!!! Tình yêu là cái chi chi, là ly rượu đắng hay ly chanh đường???
Cấm sao chép và coppy dưới mọi hình thức nếu có coppy post chỗ khác thì ghi WaNhi là tác giả ok