Thứ ba, 01/04/2008 - 02:18:am
-------------Trời cứ làm mây.............
--------Mây giăng mây giăng ...............
-----------------Kết lại thành sầu ..............
..............Tóc mẹ cuối trời ..giăng buông trên biển ...
..................Em gió hương nồng ....rì rào lời ru .....
.....................Nước mắt quê hương trào dâng sóng cả...
..........Mắt mẹ giọt dài ...thẫm đáy trùng dương ......
....
....................Trời thì lại cứ giăng mây...................
..............Câu ca em nghẹn giữa trời biển đông ......
.........Trường sơn... Vặn mình quặn đau cơn gió hú.....
............Ngón tay vươn dài ...co quắp ....Biển ơi !!!
.................Dấu oai linh....nghìn đời sông núi......
..............Mẹ Việt buồn mắt thẳm...........trào dâng....
..........Những đưa con....bơ vơ ....tình...tội....
...............Lá đỏ ngang mày ...ngơ ngác ... buồn tênh ...
....................Trời thì lại cứ giăng mây ...............
...............................................................................
.....................Đêm về mắt quầng thâm .......................
..................Tiếng hát em vang giữa lòng đất mẹ.............
................Sông núi muôn trùng .....cất giọng thở than........
...........Em hát cho mây ..nghiêng trời xô núi.................
..............Cho cõi linh thiêng ...rùng mình trổi dậy.....
..................Những bước chan đi..rầm rập ...núi rừng.....
...........Dậy mà đi ...hỡi đồng bào ơi !.......
...........Dậy mà đi ...hỡi đồng bào ơi !.......
..............Tay nắm tay nhau ...chuyền dòng liệt tổ ...
..................Từ thuở Vua Hùng ... về hội non sông....
..........Những đứa con yêu....của mẹ ..lại lên đường....
......Theo gót cha anh ....bước dần vào trang sử.......
.........Trời lại chuyển giông ...trang Hồng lạc sử....
.............Còn đêm an bình....em hãy ngủ ngon .....
............... Năm ngón tay anh xoay vòng sinh tử ....
.................Khí thế rực hồng đốt đỏ đêm đen ...............
...............Tiếng chim Quyên..hót xa xa ...vời vợi ....
...........Như tiếng hẹn hò.....như khúc chia ly............
........Tiếng hát trên môi ..ai cười vỡ rạn................
.....Mẹ Việt hai dòng ...trăn trở ....trầm châu.....
>>>>>> Biển vẫn than van ....Trường Sơn úp mặt....
............... Những đứa con Hồng ..cháu Lạc...liêu xiêu....
-----------Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi !...................
----------Dậy mà đi...hỡi bạn bè tôi !.........................
...........................................................................
..................Buổi chiều quê hương....ngồi bên bờ blog........
..............Đâu rồi bạn bè....những lúc đùa vui...............
..........Em thật xa xôi ....làm sao mời gọi.....
...........Tay cứng đơ hờ hững gõ dòng thương............
................Trời thì lại cứ giăng mây...................
........... Làm u ám cả dòng người ngược xuôi...
........ Quê hương ..buổi chiều vắng nắng .......
...............Bụi mờ lấn cả không gian............
..............
>>>>>Chiều thật dễ thương vì ...chiều cúp điện ....
.........................Mấy chục vần buồn ....trôi nổi theo mây ....
.....................Ra phố thênh thang ...thấy ngày thật lạ ...
..................Như đã qua rồi thế kỷ của ta ...................
................................Vào một góc sâu ...ngồi trong quán lạ........
...........................Thả khói tay vàng ..giết đoạn thời gian...
......................Cafe....Cafe ....chẳng còn hương vị............
................Giọt đắng quên đuờng.......như kẻ ngây ngô.....
.........Cô gái gần bên ngại ngần giúp đỡ...
...Thôi ! Chẳng là gì.....uống đắng cũng hay.....
........Tập uống cho quen ..vị đời đắng đót.....
...............Mai này rồi còn ...nhiều vị đắng hơn.....
.....................Cô gái ngạc nhiên ...như kẻ bị lừa......
..........................Rồi cũng quen mà....Cô sẽ hiểu thôi ......