Thứ năm, 20/03/2008 - 09:01:am
KHÁT VỌNG
Em có mơ chăng đêm chong đuốc sáng
Từng đoàn người đi rầm rập núi rừng
Thu ngắn đêm đen..dòng người tiếp nối
Nối lửa cho nhau..đốt bỏ niềm đau...
Em có mơ chăng...một ngày hoan lạc...
Triệu triệu môi cười... nứt nẻ đồng hoang
Theo bước chân nhau xây ngày cường thịnh
Đất nước có ngày... lan toả hào quang
Đêm nay anh mơ...tay vươn trời rộng
Anh bế em lên...tận đỉnh trời hồng
Gỡ mảnh sao băng cài vào mái tóc
Khoác áng mây hồng...lộng lẫy xiêm y
Khát vọng một đời thoát cảnh sầu bi
Đôi cánh thiên thần...vạn nẻo trời đi
Một kiếp dương trần thoát vội...cần chi
Anh với em đi vào trời vô tận.
.
Từ khi mang hình hài làm kiếp người ........
Cuộc sống là một chuỗi khát vọng nối tiếp......
Các bạn coi Album và nhận xét ...
*****************************************