Thứ sáu, 25/04/2008 - 12:41:am
Mấy ngày qua Khanh đi chơi ở chỗ khác .
Có thể nói nguyên nhân là do một cái entry post lúc đêm sáng ra thì mất .
Chẳng biết nguyên nhân và cũng chẳng thèm tìm hiểu nguyên nhân nữa.
Nếu có hỏi chắc cũng được trả lời là do lỗi kỹ thuật.
Biết rồi thì hỏi làm gì cho mất công .
Lẽ ra cũng chẳng nói ra làm chi.
Mà nói ra để làm gì?
Để nói lên cái nhiệt tình của K ở đây nó chẳng còn .
Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính để K đi chơi chỗ khác.
Có thể nói Blog cafe ở đây nhạt như nước giảo cafe .
Có thể do kiểm duyệt của admin khá chặt chẽ chăng ?
Không hẳn như thế .
Nghĩ như thế tội nghiệp cho admin.
Cái nhạt là do những blogger tạo ra .
Nếu nói BLOG là nhật ký thì không đúng .
Vì Blog là chia sẻ .
Vậy thì hãy thử đạt một dấu hỏi
Chúng ta đã chia sẻ cho nhau cái gì ?
Trừ ra một vài blog rất nhiệt tình tinh thàn xây dựng blog VIỆT.
Còn lại .
Hầu như là những cái tẻ nhạt .
Những chủ đề tẻ nhạt,ý tưởng , bài viết được lập đi lập lại .
Những cái comment na ná giống nhau .
Khanh viết ra những điều này không có dụng ý chê bai .
(Được gì chứ ngoài cái bị mọi người ghét .)
Mà viết ra cái sự thật để chúng ta có một cái nhìn rõ hơn về cái thất bại của chúng ta.
Blog Việt không hấp dẫn.
Chơi ít bữa là chán.
Khanh sẽ phân tích một số vấn đề .
1_Bài viết không có chất lượng cao.Không có đầu tư trí tuệ .
Không gì chán bằng phải đọc những điều đã biết,phải nghe những điều đã nghe và phải khen những cái không đáng khen hoặc là mình đã khen rồi.
Do đó để có một bài viết ấn tượng cho entry không phải là dễ.
Viết đại cho có bài .
Thậm chí chỉ có một chữ hay một cái dấu hỏi rồi cho đó là thâm thúy bí hiểm.
Đó là đánh đố và làm mệt bạn bè mà phần nhiều họ chẳng buồn tìm hiểu.
Bạn bè vì nể nang viết đại comment vài chữ vu vơ.
Nhưng bạn có biết họ nghĩ gì khi gặp một entry như thế không ?
Một sự bực mình và rồi blog của bạn sẽ thưa người đến vì bạn đãi họ
Một loại entry thứ hai là Khanh không thấy được tinh thần,tâm hồn của người viết nó ra.
Và những entry copy . Nó không tạo được giá trị nhiều cho bạn .
Khi bạn copy nó về đó là sự đồng cảm của bạn với bài đó.
Có thể cho bạn là tác giả thứ hai .
Nếu một bài hay mà ít người biết . Mọi người sẽ cám ơn bạn.
Nhưng lỡ mà bài đó chỉ mới với bạn.Còn thì hầu như ai cũng biết !!!
Bạn hãy tự trả lời lấy khi mà một bài hay như thế mà chẳng có ai buồn viết comment.
2_ Viết bình luận (comment)
Không phải ai cũng có năng khiếu về bình luận .
Và để bình luận một bài viết có khi phải viết dài hơn cái entry
Chắc chắn là không ai đòi hỏi như thế.
Nhưng cũng không ai hài lòng khi bạn viết coment quá hờ hững với họ..
Những câu khen bài viết mà quá ngắn ngủi cũng biến thành chê bai.
Hay! hay ghia ! Có ý nghĩa ! (Chẳng lữ lại không có ý nghĩa gì)
Rất nhiều comment mà khi K đọc .K biết là người viết coment không hề đọc entrry.
Chí sẻ với bạn những cái như thế có chân tình không?
Và rồi bạn mong gì ở sự hồi đáp của họ khi họ có dịp viét comment cho bạn
Nếu đã lên giọng trịnh thượng phê bình thì cũng nên viết cho nó có đầu có đuôi.
Có những vấn đề của entry đưa ra lại được bình luận một cách giáo điều.
Ai cũng hiểu đây không phải là trường học để chúng ta trả bài theo sách giáo khoa.
Vì thế một comment rất chí lý ..nhưng chẳng có gì là hay vì ai cũng biết tỏng những điiêù đó nên nó trở thành nhạt nhẽo.
___Khanh có rủ một số bạn đến đây chơi .và hầu hết đều trả lời là ở nơi đây chẳng có gì đặc biệt.
Số luợng thì khiêm tốn .Chất lượng lại càng khiêm tốn hơn.
Thế thì làm sao có được sự hấp dãn người đến chơi ..
Đó là những điều cần phải suy tư nếu ai có tinh thần xây dựng blog VIỆT
K yêu mến mọi cái của VN
Nhưng người Việt Nam không ít lần làm K chán nản.
K cũng đã suy tư nhiều nên mới cùng Kỳ Vũ về đây viết bài.
Điều muốn nói đã nói.
Bạn có ý kiến gì xin cứ cho K biết ,Vì một entry chẳng thể nói hết những chi tiết được.
Nào.
Chúng ta cùng xắn tay áo xây dựng blog VIỆT