Tổng số bài viết: 1
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ bảy, 05/09/2009 - 01:27:pm

- N ơi, ____ về trường kìa! 
Nghe nhỏ bạn thân réo gọi, chợt nghe chạnh lòng, cảm giác lành lạnh dồn vào thanh quản, nhói buốt, chẳng biết đáp lại thế nào, nó mắng đùa lại nhỏ:
- Im! Làm gì mà la lớn vậy? 
- Có ai biết đâu mà… (Vì nhỏ dùng biệt danh mà nhóm vẫn gọi ấy mà….Nhỏ là thế, bộc trực lắm, thấy j` thì nói cho bạn bè cùng “nghe” chẳng sợ ai cả!)
Một khoảng lặng khỏa lấp lòng nó. Nó chẳng biết nên vui hay buồn… cứ thế lẳng lặng thả hồn trôi bồng bềnh trong thế giới lặng lẽ của nó, lặng lẽ nhưng không trầm mặc! Mắt nó vẫn dõi theo từng cử chỉ, từng lời phát biểu của quý thầy cô trên bục, vẻ mặt chăm chú như một đứa học trò ngoan…
Một lúc sau…
Kìa, những gương mặt thân thuộc, các anh chị niên khóa trước đã tề tụ về đây cả rồi, thăm trường cũ, em mới! Từng cái tên thân thuộc được xướng lên trang trọng, chậm rãi, rõ ràng với sự chúc mừng từ phía các thầy cô, từng người một, nối tiếp nhau, bước lên bục cao (nói “bục cao” là “trang trọng hóa” không khí buổi lễ, thực ra đó là khoảng xi-măng cao hơn mọi chỗ trên sân trường, dành riêng cho các buỗi lễ) Với nét hân hoan và hãnh diện sáng bừng trên từng khuôn mặt, mỗi người, mỗi vẻ, mỗi sắc thái tình cảm khác nhau nhưng đều là những cựu học sinh ưu tú trường THPT Trần Văn Quan!
Oa…màn võ thuật cute quá… tạm dừng bút xem một chút mới được… 
Công nhận Khai giảng năm nay “hoành tráng” thiệt! Tuy chưa đạt đến trình độ điêu luyện nhưng cách tiết mục được đầu tư khá công phu về kĩ thuật và thời gian! Coi đỡ buồn, hic, mong sao năm sau lớp nó sẽ có được một tiết mục đáng nhớ, năm cuối cấp mà lị!
Tiếng nhạc dập dìu bên tai… Rộn rã quá đê! 
Lòng nó vô hình trung được sưởi ấm lên lúc nào chẳng hay, gió lạnh vẫn miên man trên từng thớ thịt mà sao nó không còn cảm thấy lạnh, lòng rộn ràng, bâng khuâng khó tả…. Nó mỉm cười với chính mình. Một nụ cười nhìu ý nghĩa…
Ngày Khai giảng của nó tự nhiên trôi như thế đấy! Không ồn ào, không nổi trội, nó chỉ muốn hòa mình vào bầu không khí chung… nhắm mắt lại, hít vào thật sâu để các giác quan lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ này
. Một con người mới, lên một lớp mới – Chào 11! 
