Tổng số bài viết: 1
Sắp xếp theo: Hiển thị:
TINH NGHỊCH + LANH CHANH + CHỌC GHẸO + BẮT BÍ = TUỔI HỌC TRÒ
Thứ hai, 22/06/2009 - 05:18:pm
Đây là công thức mà đã được mình đã khảo sát trên nhiều người, và người người đã “lắc đầu, lè lưỡi” do quá …. sốc!!!
Đứng ở vị trí “khá cao”, chỉ sau “Nhất quỷ - nhì ma” thì “thứ ba học trò” chúng ta không hề tỏ ra “thua kém …. đàn anh, đàn chị” một tí nào cả….nhất là “tween lẫn teen” ngày nay còn “giật” luôn vị trí “quán quân” về môn thể thao “công cơ miệng, gồng cơ họng” – hay nói “dân dã nghe cho … đã” như “bà con” xóm nhà lá, nhà tô, nhà tường gạch gì đó, vân vân & vân vân ….là chúng ta “nắm trùm” ba cái chuyện t8’m, “buôn dưa lê” hay “đi bán rau” (mà toàn rau …úng ko mới ghê!)
Thật tình mình hãnh diện …. về “tối kiến” của mình ghê luôn á!
Sau đây là một ví dụ … “sống” về vụ “buôn rau, bán cải” cho bà con nhà mình cùng …. “bình loạn” nhé!
TẠI LỚP ANH VĂN
Giờ “chuyền giấy” của hai đứa…rãnh nhất thế giới!
Người tham gia: Tina & Kate (kẻ học … ké “ngắn hạn”)
Lưu ý: Trong cuộc đối thoại này hầu như sử dụng ….toàn “thịt ba rọi” – nửa nạc + nửa mỡ, nửa ta + nửa tây (do “văn nói…gấp” nên nếu cấu trúc ngữ pháp có sai, mong quý vị vui lòng thông cảm!)
K: Trong lớp ai Vip E nhất?
T: Yellow T-shirt next to Mr.Lương and _____ chưa vào lớp.
T: Tui nói chuyện với Mr.Vũ, he hỏi gì đâu không à!
K: Nói chuyện với Mr.Vũ bình thường
Bạn làm cho him cứng họng hoài mờ!
Bạn phản bác ảnh muốn “banh” lun!
T: The girl next to him?
K: The lover he intends to get married! 
( a few minutes later….)
K: Lớp bạn này “âm thịnh dương suy”
“Lệch cực” nên buồn quá! Phải “trung hoà” mới vui như lớp tớ!
T: Kệ người ta đi. Lớp tui cũng ngoan ngoãn, dễ thương wá trùi. Mà coi bộ hôm nay toàn là students không đoá.
K: Hic, lớp tớ có mí anh dzui tính, dễ thương mà hem jà….Vừa vừa, nói chuyện mới dzui. Lớp gì đâu mà người thì già cực, người thì “trẻ đầu xanh”
(K đang tranh thủ “hạ giá” lớp T, nhân tiện khoe luôn về lớp “thân iu” của mình đây mà…)
T: Ngon ta!
K: Đâu ăn uống gì được mà ngon!
Ái dzà dzà, con gián nó chui vô lớp, ngán quá chòy lun!
T: Vậy khỏi tốn tiền mua thuốc diệt gián. Càng tốt chứ sao.
K: Một “tối kiến” mới, tớ “nhạy cảm” với những chữ “s”, “t”, “tr”, “fr”, “f”, “ve”, “ch”, ….Ôi chao ui, nghe nó “xì xào” quá trội mà lớp này thì hình như “thuần” ngôn ngữ quá!
T: Tui không biết phải nói bà sao nữa. Hây xa, con “lạy” cụ.
Stop đi nghe chưa. Bộ không sợ hao giấy bút hử??? Grừ!!!
K: Con lạy “tiểu-thiếp-dự-định-nạp-thêm” của ông nội tui! Tui tổn thọ mất!

Đứa trẻ ngây thơ này là tớ - ngồi lạy bà nội tương lai mờ! Nội ơi, ăn nhang cho no!
T: Điên hả?
Bốp chát 
T: Ủa, đó là ông nội của tui mà! U chịu nhận “ông nội” hồi nào vậy???
K: Ông “nụi” đó, vui tớ nhận, buồn tớ hông thèm nhìn cái “bản mặt” lựu đạn! (xin “no-te” tí, người này là kẻ mà T không “ưa” cho lém và tụi này cũng chẳng quen biết gì nhiều….!)
T: Con lạy “9 vía” làm ơn “giải” giùm cho con nhỏ đang ngồi kế con. Tội nghiệp nó còn nhỏ dại…Xin các bác hãy tha cho nó.
K: Amen! Thiện tay thiện tay, xin đừng chấp nhất, “bà con” nói sảng (bỏ “bomb” cho nó “bay” giùm luôn)
Hình như mình theo cả 2 “giáo phái” thì phải.
Chép bài đi, nhiều chuyện, để cho người lớn nói chuyện, “bàn tính” thiên hạ đại sự! Chán!
K: Little
Better
Water
U đọc là sao?
T: /’litl/
/’betә/
/’wotər/
K: Cổ hủ, xưa òy!
Bây giờ theo cách phát âm thông dụng của người Mỹ thì t => d
T: Hình như ai có lover cũng hơi khùng (hey, change topic nhanh nhỉ???)
K: Ê, thấy có đứa nào thời @ có lover là bị khùng hết 0?
T: Tất nhiên là có. Buồn tình => hư hỏng (tới giờ thuyết lí của nhỏ rồi!)
K: Ti à?
T: Uhm….
Crazy mọi thời đại!!! Pó tay. U cũng nên biết là hội single nghiêm cấm mấy chuyện đó.
K: Nghiêm cấm what? Hok hỉu 
T: Á…à, thầy nhìn kìa, mai mốt nói tiếp!
