Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Du lịch"

Tổng số bài viết: 1

Sắp xếp theo: Hiển thị:

....... DƯ ÂM sau chuyến đi ...........

Thứ ba, 28/07/2009 - 11:23:am

 

    Dưới cái nắng oi bức, chói chang của bãi tắm khu du lịch Lộc An thì 28 trái tim đã cùng sục sôi một nhiệt huyết tuổi trẻ, chơi là chơi hết mình, quậy là quậy hết sức ,.... mặc dù 1 trái tim đã qua cái thời gọi là "tuổi trẻ thanh niên" của tụi mình hai mươi mấy năm rồi  - đó là cô giáo chủ nhiệm lớp 5 của tụi mình - người đã bị thời gian "bào mòn" đi phần nào sự dẻo dai nhưng tinh thần nhiệt tình và "sức truyền lửa" của cô không bao giờ sụt giảm dù đã qua bao năm tháng! À, quên, cô cũng là người tâm lí lăm đấy nhé, đã cùng mình và chị Ngân - người chị "hướng nội" nhất mà mình từng biết  - trò chuyện, tâm sự một cách cởi mở và thân thiết!

 

      Cả nhóm chúng mình 27 thành viên, học sinh trường Trần Văn Quan có, trường Trần Quang Khải có, lớp 10, lớp 11, lớp 12 có đủ lứa tuổi hết luôn ..... mà sợi dây liên kết chúng mình tụ họp, xích lại gần nhau hôm nay là đều có chung nguồn gốc .... đều là cựu học sinh trường TH Long Liên, cánh cửa mà mình đã bước qua 6 năm về trước!

 

       Sau phần giới thiệu tên ..... chán ngắt và kém phần hào hứng (Hic, tại lúc đầu "lạ nước lạ cái" nên đứa nào cũng "nhát hít" à! Chỉ dám xưng ra cái tên, nói chung không có chút nào là lôi cuốn, hấp dẫn và "giật gân" hết trơn á!) thì chúng mình được "làm nóng" bằng các trò chơi vận động , từ ngồi đến đứng, từ đầu óc ("căng não" nhớ bài hát để đoán giống trò "Nốt nhạc vui" í ) đến tay chân (cõng nhau, buộc chân hai người lại với nhau đạp bể bong bóng của đối phương) đến hoạt động cơ miệng (hò hét, cỗ vũ  đòi điểm số cho đội mình. Ặc  ) Cả nhóm cũng có tinh thần hợp tác và chơi hăng say lắm chứ bộ, chơi đến nỗi "hăng máu" quá chuyển sang đi "khủng bố" người khác rồi cái hậu quả "đau thương" là bị "đập" hội đồng  (ai trồng khoai đất này ngoài anh Thanh Tuyền ma lanh, lóc cha lóc chóc!)

 

       Màn tiếp theo không kém phần kích thích cái "bao tử", đó là ăn tập thể, món ăn rất đơn giản và mình xin note luôn đó là món ăn chay - hôm nay cô mình ăn chay mờ - nhưng vẫn không ngăn được 27 cái đầu cùng chụm vào nhau  ăn "ngấu nghiến". Ái chà chà, hình như hơi thiêu thiếu thiệt  , bởi vì cái đầu thứ 28 (cô mình đấy) đang núp sau cái ống kính máy chụp hình để "chộp" lén cảnh tụi mình "tự nhiên" ăn kìa! Mắc cỡ quá đi thôi  ! Wow, mình đi núp khỏi tầm nhắm của ống kính đây!

 

       Chúng mình chia nhóm đi dạo biển sau khi no căng tràn trề bụng, mà cốt yếu là lấy biển cùng trời xanh làm nền cho các người mẫu "làm kiểng"  Nhóm mình "tách" hình qua di động nè, do quên đem mấy chụp hình, có đủ các tư thế, từ "nhí nhảnh như con cá cảnh" đến "sỗ sàng như người rừng" vậy!. Cười điên luôn!

 

"Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày dài như đã vụt qua trong phút giây...."

 

 ..... là bài hát tụi mình hát trước lúc dọn đồ đạc ra xe.....

 

       Cuộc vui nào mà không tàn. 3h15', xe lăn bánh mang theo biết bao cảm xúc đang trào dâng trong lòn , quyến luyến, muốn níu kéo, chẳng muốn xa rời  ......Hơn 8 tiếng đã cùng làm anh em một nhà trong "đại gia đình" ấm cúng, giờ đây chúng mình đang trên đường trở về..... rồi sẽ xa nhau, không biết bao giờ găp lại? Sau cuộc trà nước trong một quán cafe quen thuộc (ngày nào mình đi học mà chẳng chạy ngang qua, nhưng hôm nay là lần thứ hai mình được ngắm toàn cảnh khuôn viên của quán!) chúng mình chính thức tách ra, nhà ai nấy về!

 

        Một kỉ niệm đẹp nữa góp vào kho tàng "tình thân" trong lòng mình, dù gì đi chăng nữa hình ảnh của các bạn đã rất đẹp! Một Tiny tỉ mẫn nhặt từng vỏ ốc trên bãi biển, góp thêm vào bộ sưu tập của mình, một SharTina cặm cụi vẽ hình trái tim trên bờ cát  , một Jer muốn chụp ảnh của mình để làm video clip cá nhân, một Shi phô phang đến rùng người  một chị Ngân có đời sống hướng nội và âm thầm, tay sáo Nhật Thành thích chọc ghẹo người khác vô tội vạ, ca sĩ Công Hậu với bản tình ca làm trái tim ai xao xuyến (chứ không phải mình....kaka), quản trò My Trúc chuyên bày những trò chơi tập thể sôi động, tưng bừng, một anh Hiếu lấy thịt đè người  , chơi hăng quá sức,  anh Thanh Tuyền quậy phá quá chừng, "giỡn dai" thấy sợ, đầu bếp Ngahai bạn Thảo, Hòa rất "nữ công gia chánh", nhóc ThảoThanh tuy nhỏ nhưng "bắt nhịp" rất nhanh với "cộng đồng", bé Nu nhỏ tuổi nhất nhưng "nhiệt khí" thì không hề nhỏ đâu nhé! Sẽ nhớ lắm, bạn thân yêu......


 

        Hẹn gặp lại vào mùa Hè năm sau!

                                                                                      

                                                                 Thân mến, Kate!

 

 

 

 

 

 

 Hình ảnh "chộp" được......

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới