TÔI HIỂU RẰNG KHÔNG CÓ AI LÀ HOÀN HẢO
Thứ bảy, 16/08/2008 - 10:15:pm
~ LÒNG TRẮC ẨN ~
Đừng xét đoán con người qua vẻ bề ngoài.......
Biết đâu một người xấu xí nhất thế giới lại là người tốt.
Một lần, trong lớp tôi có một nhỏ bạn mà tôi cho là xinh đẹp và thông minh. Tôi tin rằng nhỏ ấy là con người hoàn hảo.
Đến ngày sinh nhật của tôi, tôi mời nhỏ ấy đến dự tiệc, và nhỏ ấy đã đến.
Vài tháng sau là sinh nhật nhỏ ấy. Tôi chuẩn bị một chuỗi hạt đặc biệt làm quà sinh nhật nhỏ ấy. Nghĩ đến chuyện nhỏ ấy vui sướng nhận món quà của mình, tôi cảm thấy thật phấn khởi. 
Tôi hỏi nhỏ ấy xem tiệc sinh nhật của nhỏ ấy được tổ chức vào ngày nào. Nhỏ ấy đáp:
- Tại sao cậu muốn biết hả?Cậu không được mời đâu. :-$ Cậu chỉ là một con bé ngốc nghếch bốn mắt!!!!! [-(
Tôi cảm thấy sửng sốt khi nghe nhỏ ấy nói vậy.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, trố mắt nhìn nhỏ ấy.
Những đứa bạn cùng đứng bên cạnh nhỏ ấy chuyển sang đứng với tôi. Rồi tất cả chúng tôi bỏ đi. 
Kể từ ngày hôm đó, tôi hiểu rằng thậm chí một người có vẻ hoàn hảo nhưng cũng có thể họ không phải như vậy. Khi nói đến sự hoàn hảo, thì cách người ta đối xử với bạn quan trọng hơn vẻ bề ngoài của họ.
Ellie Logan, 9 tuổi
Bạn thấy đấy, không phải những ai đẹp, xinh xắn, học giỏi thì cũng là những người tốt, dễ thương, dễ gần đâu bạn ha! Miễn sao bạn tìm được những người thật sự quan tâm đến bạn, ở bên bạn lúc bạn cần, không bao giờ "vó ngựa truy phong" khi bạn gặp khó khăn, bạn hen!!!