Thứ năm, 06/08/2009 - 10:40:am
Gió khẽ lùa từng song cửa sổ,
Mưa chao nghiêng tắm mát lối đi
Bên hiên cúc cúi đầu e lệ
Cỏ non xanh tung tẩy bản tango
Ôi lạ quá, sao trời mưa nắng?
Áng mây xanh hớn hở vẫy tay
À ra thế, chị thu đã đến
Nét hiền hòa, ấm áp chẳng đổi thay
Sớm mai thức giấc em nào thấy
Cúc trước nhà chớm nở đóa tinh khôi
Ao sen bừng sáng màu lá mới
Cụm sen hồng mở cánh tỏa hương bay
Thu đã đến bất ngờ thật đấy!
Em vô tình xao lãng thời gian
Ngẩn ngơ – Bừng tỉnh – Niềm vui đến ….
“Chuẩn bị gì cho sinh nhật đây ta?”
