BUỔI SINH NHẬT "NHỚ ĐỜI".....
-
Hôm nay đáng lẽ sẽ là một ngày rất vui nếu không có những chuyện lục đục vào giờ phút cuối. Mình đã mời các bạn đi xuống Long Hải chơi, phải đi đường vòng vì gia đình của hai bạn trong nhóm không cho phép được xuống Long Hải và thậm chí đi ngang qua đường Long Hải (có thể vì ba mẹ các bạn sợ vấn đề xe cộ, đường sá....Mà thú thật, mình thấy chẳng có điều gì đáng để phải lo xa như thế cả....Amen, sự thật thường mất lòng!!!!) Nói chung, mình rất khâm phục "2 girls" đó, các bạn đã hy sinh đi chuyến đi chơi xa "cuối cùng" này là vì mình, vì ý định tổ chức sinh nhật "ngớ ngẩn, ngu ngốc" này của mình (Mình nói chuyến đi "cuối cùng" vì có thể về nhà các bạn sẽ bị ba mẹ rầy, hoặc thậm chí "nặng" hơn là dẫn đến việc bị "cấm túc" ở nhà, không được đi chơi suốt năm học này....Hic...Hic....Hối hận quá đi....) Có lẽ hôm nay là ngày rất xui, tụi mình phải nên ở nhà mới đúng, thế mà, tụi mình đã đi, vì sao, vì yêu cầu của riêng mình (mình thật ích kỉ), và vì các bạn sợ làm mình buồn nên đã "hy sinh" đi. Và mọi chuyện bắt đầu như sau:
-
Lúc đầu tụi mình đã mệt nhoài khi vượt qua cả đọan đường dài trên 10km chỉ bằng xe đạp, phải nói người nào cũng mệt lã, mồ hôi nhễ nhại (trừ mình, vì mình sướng nhất, lun có người chở.....Nhân tiện đây, cảm ơn Rid rất nhìu!!!). Khi đã đến Long Hải, tưởng chừng như sẽ có một chuyến dã ngoại thật vui, để còn có kỉ niệm khi lên cấp ba (vì có thể tụi mình sẽ ko gặp nhau trong thời gian dài do học khác lớp, khác trường) nhưng dạo đầu là vụ mất tiền "cực kì oan uổng của mình", biết rõ "kẻ tình nghi" nhưng không thể tố cáo, đối chất được. Xong, một chuyện. Thế là tụi mình cứ chơi chơi đến cuối giờ, chắc rằng chẳng có chuyện gì xảy ra nữa thì mình đã thất hứa làm Rid đợi dài cổ, và "sad" nữa, OK. Vì thế Rid nóng giận, có tranh cãi với Shar, hai bạn này luôn luôn bất đồng quan điểm. Lúc đó, tự nhiên mưa từ đâu đổ tới, Rid vội vàng chở mình về cùng với cái thẻ giữ xe cho cả nhóm ở trong túi quần mà mình chẳng hề nhớ tới (do đang mặc cảm tội lỗi do thất hứa á mà) Về nhà đợi các bạn một hồi lâu, nhưng chưa thấy ai về, cũng tự hỏi vì sao các bạn chạy "chậm như rùa" thế....Ai ngờ, hơn 20' sau, các bạn về và bảo rằng do không có thẻ xe nên đã để Jef ở lại và để có tiền trả tiền xe họ đã mượn một đứa bạn trai học cùng năm lớp 9 (Châu), nhà cũng ở Long Hải (Uhm, vì mình đã mượn money gần hết của các bạn nên chẳng ai còn đủ tiền.....Amen, tội lỗi chồng chất tội lỗi...) Xong, hai chuyện. Về đến nhà Rid, các bạn-bị-mình-bỏ-quên-đó có một cuộc đại chiến động trời với Rid. Hai bên lúc đó đều nóng nảy nên nói chuyện khá sốc, cũng vì Rid bênh vực mình (Trời ơi, lại lỗi của mình) và cuối cùng phải đưa ra quyết định: Tách nhóm....Xong, ba chuyện xui xẻo....Huhuhu, đau khổ vô cùng, mình là người trung gian, khó xử nhất, đang đứng giữa ngã hai đường, mình không muốn bỏ bên nào cả, ước mơ nhỏ bé của mình là cả nhóm có thể hàn gắn nguyên vẹn lại (mặc dù rất xa vời) Sau cuộc chiến tranh lạnh, Jiny đã nói: "Có lẽ mình hơi quá đáng!" (mình chỉ dịch mang máng nghĩa thui, chứ sao nhớ nổi???) Còn Rid thì cảm thấy hối hận nên đã quyết định xin lỗi, và mình khuyên bạn ấy nên phone ngay lập tức vào tối nay....
-
Cuối cùng cũng do mình, do mình, mình đã làm mọi chuyện rối lung tung lên như mối boòng boong, nếu các bạn không hòa hợp với nhau chắc mình buồn và hối hận mãi.....
-
Vì sao mình không tổ chức sinh nhật vào đúng ngày sinh của mình cơ chứ (24/08) mà mình lại làm trước làm chi để gây ra nhiều tai họa như thế này (cũng tại tật lo xa của mình, sợ vô năm sẽ bận bịu với việc học). Hôm nay, trời u ám quá đi mất, nhưng có lẽ nào đúng vào ngày 24/08 sẽ là một ngày đẹp trời, ánh nắng chói chang, muôn chim đua hót.....
-
Cầu trời cho bạn mình được vui vẻ, hòa thuận..........
MySpace CommentsMySpace Codes
MySpace CommentsMySpace Codes