voquynhu chưa cập nhật Blog nổi bật
voquynhu chưa có bài viết yêu thích
Chủ nhật, 12/10/2008 - 12:24:am
Ngón tay út của anh khẻ chạm tay cô, như một luồn điện chạy khắp người cô nóng rang, đủ mọi cảm giác bủa vây lấy tâm trí cô, mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô đắm đuối, người cô cũng rung cả lên, có lẽ cô đã biết rằng trái tim mình lỗi nhịp từ ấy. Nhưng đó là tuổi mới lớn cô nghĩ vậy, cô luôn che dấu trái tim mình qua đi những năm tháng tuổi mộng mơ ấy, và cô đã có những kỷ niệm vừa cảm nhận được sự rung động vừa hồn nhiên với cái tuổi chưa là người lớn nhưng cũng chẳng là con nít ấy.
Đã qua đi bao mùa phượng nở, cô đã ra trường và đã thật sự lớn. Rồi tình cờ cô gặp lại anh cảm giác vẫn như ngày nào, vẫn bồi hồi và điện vẫn chạy khắp người cô như ngày ấy, và thỉnh thoảng tình cờ gặp anh như định mệnh giữa cô và anh vậy, sở dĩ cô cho đó là định mệnh vì anh và cô mỗi người một hướng, như thế nào mà anh và cô lại học chung một trường đại học, và nhiều . . .Sau những nhiều lần gặp rồi bỗng dưng anh và cô trở thành một đôi tự lúc nào. Và rồi cô đã yêu thật sự.