Miên chưa có bài viết yêu thích
Thứ sáu, 17/08/2007 - 08:37:pm
Tôi nợ song thân tấm hình hài
Nợ thời niên thiếu mảnh hồn trai
Nợ mái trường xưa màu ngói cũ
Cùng lời giáo huấn mãi không phai
Niên thiếu ôm mơ mộng vào đời
Nợ dòng sông vắng buổi tập bơi
Nợ sân vườn Ngoại đêm trăng sáng
Câu hát đầu đời vỡ giọng tôi
Rồi đến với đoàn nhập cuộc chơi
Niềm vui hăng hái hứa thành lời
Nơi núi rừng thiêng đêm lửa trại
Nợ tình huynh đệ thưở nào vơi
Tôi vẫn chưa quên những trưa hè
Lang thang trốn nắng dưới hàng tre
Nợ thằng bạn nhỏ con diều giấy
Nợ gió sau vườn thoảng tiếng ve
Ngày ấy mơ theo những bóng hình
Ngập ngừng ánh mắt tuổi học sinh
Nợ buổi hoàng hôn lòng rạo rực
Đêm dài thức trắng ngóng bình minh
Vội bước vào đời lắm rủi may
Đôi điều mơ ước quá tầm tay
Ngu ngơ tiếc nuối thời mê đắm
Nợ người nhan sắc một vòng tay
Xem ra tôi chẳng phải nợ tiền
Tình thâm, nghĩa trọng nỗi niềm riêng
Một cuộc trăm năm không mong trả
Từ rày xin gọi nợ là …. duyên