Thứ sáu, 27/06/2008 - 01:21:pm
Em ghét mỗi buổi chiều tan sở em lang thang trên con đường về mà lòng trống trải vì vắng anh. (Vì anh đi làm chưa ra...hihi)
Em ghét những buổi tối anh bận việc (hay bận nhậu với bạn bè gì đó...) không thể đến được với em.
Em ghét những khi anh gọi điện báo là chiều nay anh bận không thể đón em được, lúc đó lòng em buồn vô hạn không biết phải nói thế nào, giọt nước mắt em rơi...
Em ghét những tin nhắn của anh chỉ có mỗi 1 câu nói "chúc em ngày vui", chúc em ngủ ngon",...nghe sao mà giống như anh đang nói với 1 người bạn hơn là 1 người yêu...
Em ghét mỗi buổi sáng thức dậy, người đầu tiên em nghĩ đến là anh, không biết giờ này anh có còn đang say giấc hay không...không biết là anh có nghĩ đến em hay không...
Em ghét việc phải chờ đợi anh gọi điện thoại cho em mỗi ngày, việc phải chờ tin nhắn của anh...
Em ghét việc anh nhắn tin và điện thoại cho em chỉ qua loa hình thức, không mấy gì có cảm xúc...thà không có ...
Em ghét những buổi tối ngồi một mình ngoài ban công và nghĩ về anh...nhớ về anh...còn anh thì không biết đang làm gì có nhớ em không...
Em ghét việc anh có nhiều "vệ tinh" xung quanh, điều đó làm cho em đôi lúc cảm thấy bất an...
Em ghét việc gọi điện thoại cho anh để được nghe giọng anh nói mà em chỉ nhận được hai tiếng "Anh bận..." ...
Em ghét mỗi khi gọi điện hẹn gặp anh, mà anh lại bảo là "Anh không biết là có gặp được em không..., để anh sắp xếp..."
Em ghét anh vì lúc em cần anh thì anh lại không xuất hiện...
Và ngay bây giờ em đang cần có anh, em cần anh chỉ đơn giản là được nhìn thấy anh cười, đơn giản chỉ là muốn cảm nhận một làn hơi ấm từ anh...đơn giản thôi anh ngồi bên em để em có thể tựa đầu vào vai anh...bình yên đến lạ...
Có thể là em chưa thật sự hiểu được anh, nhưng em cần anh..., nhưng em lại cảm nhận được sự xa cách trong anh...có lẽ nào...
Giả sử anh không muốn gặp em thì anh nói, rằng anh không muốn bị ràng buộc bởi em, rằng em đừng gọi cho anh khi anh không muốn, rằng ....Tất cả những điều đó không là vấn đề...em chỉ cần anh thật lòng với em thôi anh có biết không...
nhớ anh...
(vongoc11)