vininguyen
Thư mục riêng của vininguyen

vininguyen chưa có bài viết yêu thích

BlogRoll

    Blog

    I do not like ...

    Thứ năm, 30/10/2008 - 12:31:am

    Tôi không thich ngồi một mình trong đêm vắng.
    Tôi cũng không thích người ta bảo tôi sai khi tôi làm đúng.
    Và tôi cũng không thích mưa rơi trong lòng mình,
    nhưng tôi biết là tôi đã yêu em rất nhiều.........

    Tôi không thích nhìn một bầu trời xam xịt................
    Tôi không muốn xa em vì tôi có em và em cũng đang có tôi....

    Các Bài Blog Khác Của vininguyen
    Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
    Bình luận (0)
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


    Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

    Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!