vietwaze
Thư mục riêng của vietwaze

vietwaze chưa có bài viết yêu thích

BlogRoll

    Blog

    Này thì thời tiết

    Thứ bảy, 22/11/2008 - 12:22:am



     

    "Ngành khí tượng tiêu không hết tiền đầu tư"

    Thứ năm, 20/11/2008

     

    Trận mưa lụt kỷ lục tại Hà Nội buộc ngành khí tượng phải kiểm điểm, xem xét lại năng lực dự báo. (Ảnh: Hoàng Hà)

    Sáng nay, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho biết, hiện tiền đầu tư cho ngành khí tượng tiêu không hết, năm nào cũng trả lại nhà nước 30-40 tỷ đồng.

    Tại hội nghị dự báo viên toàn toàn quốc lần thứ ba, Bộ trưởng Nguyên nói: "Lúc nào tôi cũng canh cánh nỗi lo về ngành dự báo khí tượng thủy văn. Dự báo đúng thiên tai thì có thể phòng chống tốt, bảo vệ thành quả tăng trưởng. Ngược lại chỉ dự báo không đúng thì một cơn bão, hay trận lũ có thể xóa bỏ kết quả của cả 10 năm".

    Bộ trưởng yêu cầu các đại biểu phải mổ xẻ nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến nhiều bản tin dự báo thời tiết gần đây không chính xác, gây bức xúc dư luận. "Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, cần xem có phải do sự phối hợp giữa đài trung ương với đài địa phương không tốt, do công nghệ lạc hậu, năng lực dự báo viên kém, hay sự biến đổi khí hậu toàn cầu...", ông Nguyên chỉ rõ.

    "Ngành khí tượng phải được trang bị công nghệ hiện đại nhất, tốn bao nhiêu tiền cứ báo cáo, miễn là có dự án đầu tư hấp dẫn, hiệu quả. Hiện nay tiền đầu tư tiêu không hết, năm nào cũng trả lại 30-40 tỷ đồng", Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường nói.

    Sau phát biểu sáng nay tại hội nghị, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên sẽ có buổi làm việc riêng với lãnh đạo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương để rút kinh nghiệm sau những lần dự báo sai trong một tháng rưỡi vừa qua.

    Bộ trưởng thừa nhận lo nhất hiện nay là đội ngũ dự báo viên. "5 năm nữa thì 2/3 cán bộ dự họp (những dự báo viên dày dạn kinh nghiệm) sẽ về hưu. Người trẻ lại không muốn vào ngành. Bộ Giáo dục cho hay dù hạ điểm vẫn không thể chiêu sinh khí tượng", ông nói.

    Sự lo lắng của người đứng đầu ngành Tài nguyên Môi trường là có cơ sở. Theo Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương Bùi Minh Tăng thì toàn ngành không có một chuyên gia vi tính đủ trình độ để điều khiển máy tính hiện đại chuyên phân tích các số liệu về khí tượng. "Chế độ lương thấp (trung bình 1,5-2 triệu đồng) không thể thu hút được người giỏi", ông Tăng lý giải.

    Trao đổi với báo chí trước đó, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia Bùi Văn Đức cũng thừa nhận dù có bỏ tiền mua máy tính hiện đại thì trung tâm cũng chưa thể tiếp nhận. "Lý do thứ nhất là con người chưa sẵn sàng, chưa đủ khả năng để khai thác. Thứ hai là cơ sở hạ tầng hiện nay quá nhỏ, không đủ điều kiện để lắp đặt", ông Đức nói.

    Ông Đức khẳng định cái thiếu hụt nhất của ngành là dự báo viên. Hiện nay, nguồn cán bộ được lấy từ Khoa khí tượng thủy văn và hải dương (ĐH Khoa học Tự nhiên), Khoa thủy văn môi trường (ĐH Thủy lợi) và Cao đẳng Tài nguyên Môi trường. Chất lượng đầu vào thấp nên trung tâm rất khó tuyển người. Trung bình một sinh viên ra trường mất ít nhất 2 năm mới có thể dự báo thủy văn và mất ít nhất 5 năm mới có thể dự báo khí tượng.

    Theo VnExpress



    Một tháng rưỡi, 5 lần dự báo sai!

    Thứ ba, 18/11/2008

     

    Nếu công tác dự báo tốt, thiệt hại do thiên tai sẽ được hạn chế (ảnh Ngư dân Khánh Hòa chuẩn bị đối phó với cơn bão số 10). Ảnh Đình Quân Nếu công tác dự báo tốt, thiệt hại do thiên tai s�

    Đến 13 giờ chiều ngày 17/11, bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền, tâm bão đi vào giữa khu vực Nam của tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. Trong khi theo dự báo chiều tối 16/11, vào 13 giờ ngày 17/11 tâm bão vẫn còn cách bờ biển khoảng 260km.

    Sau khi đổ bộ vào Khánh Hòa, Ninh Thuận, bão số 10 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 20km/h. Như vậy, so với nhận định và chỉ đạo ban đầu, bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền sớm hơn 1 ngày và “chệch chuẩn” so với bản tin dự báo trước đó.

    Trước đó, tại cuộc họp giao ban chiều 16/11, ông Bùi Minh Tăng - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư đã dự báo: “Bão số 10 có nhiều khả năng sẽ đi qua hầu hết các tỉnh Nam Bộ và sẽ di chuyển từ biển phía Đông sang phía Tây vùng Kiên Giang.

    Song, một phương án khác cũng có thể xảy ra nhưng ít hơn là bão sẽ ngoặt về phía Nam, không xuyên qua các tỉnh Nam Bộ mà sạt qua bán đảo Cà Mau. Cũng theo ông Tăng, khả năng tâm bão sẽ đi dọc bờ biển các tỉnh Trung Trung bộ và Nam Trung bộ trong ngày 18/11.

    Như vậy, với việc bão số 10 bất ngờ di chuyển lên phía Bắc và vào bờ sớm hơn dự báo cả 1 ngày, cùng với đó, vị trí đổ bộ của tâm bão là vào các tỉnh Nam Trung bộ chứ không phải các tỉnh Nam bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư đã lập “kỷ lục” mới khi trong vòng khoảng một tháng rưỡi đã đưa ra 5 bản tin dự báo lớn sai liên tiếp.

     

    Nhiều tàu thuyền đánh cá của tỉnh Cà Mau hối hả vào bờ tránh bão số 10 Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

     

    Đầu tiên là cơn bão số 7 diễn ra vào đêm 29/9 mà theo thừa nhận của ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư khi trả lời Tiền phong là bão đã đi nhanh hơn dự kiến khi vào bờ sớm hơn 10 tiếng so với dự báo.

    Thứ hai là vụ mưa lớn gây ngập lụt lịch sử ở Hà Nội trong những ngày cuối tháng 10 mà cơ quan dự báo khí tượng không dự báo được. Dự báo sai thứ ba ngày 8/11 Hà Nội sẽ có mưa lớn và lụt lớn trở lại. Dự báo sai thứ tư là về cơn bão số 9 (tuy sòng phẳng mà nói thì đường đi của cơn bão này quá kỳ dị, khó dự báo). Và thứ năm là về cơn bão số 10.

    Ông Nguyễn Đình Xuân, Ủy viên UB Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng trong 1 tháng mà dự báo sai đến 4 lần thì là quá nhiều. Điều nguy hiểm nhất là dự báo sai khiến người dân bị mất lòng tin. “Theo tôi yếu tố con người là đang có vấn đề.

    Kể cả không có máy móc chúng ta vẫn có thể hợp tác, mua thông tin của các cơ quan dự báo có uy tín của nước ngoài nhưng vấn đề là xử lý thông tin đó như thế nào”- Ông Xuân nói.

    Theo Tiền Phong


    Coi xong mới thấy tội cho ai làm khí tượng mà có tâm huyết. Sau mấy vụ vừa rồi ai cũng chê khí tượng chung chung. Mà không biết rõ là các thông báo khí tượng cuối cùng là do Khí Tượng T.Ư đưa ra. Nhiều khi đài khu vực nói đúng thì bên T.Ư nói sai nhưng là trùm nên ai cũng phải tuân theo.

    Mà cũng tội. Đâu phải Vn dở. Đôi khi thời tiết nó cũng thất thường lắm. Mỗi tội mấy nhà khí tựơng Vn là người tại chỗ nhưng lại không tin vào dự báo của mình mà đi dựa theo mấy đài Quốc Tế (chắc sau vài lần báo sai nên sợ). Mà mấy ông quốc tế đâu có số liệu chính xác bằng mình. Đây là một cái dở của khí tượng nước nhà.

    Thế hệ dự báo viên giỏi đã không còn vì về hưu gần hết còn lại ít người giỏi và tâm huyết. Thế hệ trẻ lên thì quá thiếu kinh nghiệm lẫn năng lực. Cũng đúng thôi. Nhà nước ta không coi trọng ngành này hoặc cái ngày này phân chia lương bổng không tốt. Hoặc bị mấy quan lớn ăn chia chắc hết nên đến người làm công chã còn mấy đồng. Riết người làm khí tượng làm cho có. Hoặc làm khí tượng ngoài ra còn phải bương chải nghề khác mới đủ sống. Không sướng gì đâu.

    Coi mấy cô trên HTV dự báo thời tiết mà phát chán. Nhà đài bỏ ra mấy tỉ làm cái chương trình vô nghĩa. Nói nhiều mà đúng chã bao nhiêu. Thế là lãng phí. Đầu tư nhân lực trí tuệ sau đó là máy móc để dự báo chính xác cho dân nhờ thì hay hơn biết mấy.

    Ngày mà dự báo thời tiết Vn nói chính xác còn xa lắm. Chúng ta nên an ủi rằng như các nước tiên tiến đôi lúc còn báo sai. Người dân chúng ta bớt phá hoại môi trường thì thời tiết sẽ tốt thôi. kaka

    Các Bài Blog Khác Của vietwaze
    Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
    Bình luận (0)
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


    Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

    Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!