Blog

20/11/năm nay.

Thứ năm, 20/11/2008 - 09:19:pm

Lại một năm nữa trôi qua! Hôm nay 20/11 ngày mà mọi năm dù thế nào thì tôi cũng chạy đến nhà những thầy cô cũ để thăm hỏi và chúc sức khỏe. Nhưng năm nay đi làm xa quê, lại ngay ngày có lịch công tác không thể nào nghỉ được, nên tôi chỉ điện thoại và thăm hỏi chỉ được một thầy và một cô.
Cô tôi rất thương tôi, cô quan tâm tôi như một đứa con vậy, lúc nào tôi cũng được nhiều sự thương mến và lo lắng của cô. Năm nay cô yếu hơn trước rồi, tôi luôn mong rằng cô sẽ luôn khỏe mạnh, để tôi còn được chúc mừng cô mỗi năm ngày nhà giáo.
Có rất nhiều sự yêu mến của thầy cô dành cho tôi và ở tôi cũng vậy. Chúc những thầy cô của con sự bình an và nhiều hạnh phúc.

Các Bài Blog Khác Của vietnguyenkhang
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (1)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!