Thứ tư, 26/03/2008 - 04:56:pm
Huế 26.03.2008
Cuộc sống nhiều khi cho ta nhưng món quà vô giá ! Không phải vàng bạc ,thời gian hay cơ hội mà đó là những niềm hạnh phúc nhẹ nhàng giản dị mà thân yêu , phải giữ gìn & trân trọng món quà to lớn ấy !
Hai hôm nay ốm nhưng chẳng ra ốm , ho , sốt nhẹ kéo dài & đau họng . Vậy mà làm chị Sâm & BABU vất vả nhiều ! Chị S , anh Chung thì cuống lên lấy đồ ở viện về khám cho mình ,vừa bắt ăn vừa bắt uống thuốc ! eo ôi có chị gái thì sướng thật , cuối năm nay chị ra trường mất rồi !Thật sự mình đã gắn bó với số nhà 7/224 Phan Chu Trinh - Huế này rồi , ở đây cái xóm trọ nhỏ đầy tình cảm của những Sv xa nhà đã giữ mình ở lại ! Đã nhiều lần định chuyển xóm rồi nhưng ko muốn ,những việc fiền fức nhỏ nhặt hàng ngày nên bỏ qua , cần trân trọng những phút giây lũ lụt có nhau , no đói Sv chia sẻ ...v Ở đây có Chị Sâm nghiêm nghị - đầy tình cảm & đôi lúc baby buồn cười , có Hùng Tày nhí nhố & dạy mình nhiều , có mấy đứa em ngoan & chịu khó chăm học ! Nhưng lý do quan trọng hơn là có BABU dễ thương hàng ngày vẫn bị mình trêu chọc !
Hôm nay mình mới thực sự cảm thấy BABU dành tc cho mình nhiều lắm ! Không như mọi người lo lắng trực tiếp cho mình , Bambu không tỏ vẻ gì nhưng không thể giấu được sự bối rối & lo lắng cho mình ! Cả ngày hôm qua chị S & BB giục mình đi khám nhưng 1 thằng bướng bỉnh như mình thì .... vả lại chưa ốm nặng ,mình cũng chẳng thích vào BV ĐHYK tý nào cả ! Khám & chờ đợi cứ như chiều nay thì bệnh nhân ốm thêm ! Sáng nay BaBu đi trực ,tưởng mình vào đi khám & fải nằm viện rồi (vì BB & Chị S nghi mình Sốt xuất huyết ! ),đi tìm khắp các khoa ,đến khoa truyền nhiễm cũng không có , hỏi BSỹ thì bảo ko thấy có ai tên NĐT nhập viện . Trong khi BaBu đi tìm mình ,thì 8h sáng mình mới dậy & sk chả có vấn đề jì ! /Cả xóm & Chị S mắng cho một trận để con bé đi tìm !
Cuộc sống tặng ta những món quà đơn giản vậy thôi ! Xin lỗi BB nhé tội nghiệp BB !