Thứ ba, 22/01/2008 - 10:16:am
v
Huế.22.01.08
"Mỗi trận đấu là ý 1 bài quyền ! Một đòn đánh thể hiện sức mạnh của cơ thể và sự tĩnh tại đĩnh đạc của tâm hồn . Giữ được tinh thần bình tĩnh trước mọi lay động của cuộc sống cũng như một khoảng lặng của vùng hồ lay động."
Hôm nay là rằm tháng chạp , một ngày cuối năm đẹp đẽ hiếm hoi , sở dĩ vậy là vì thường ngày khó thấy được mình nhẹ nhõm trong tâm hồn như hôm nay !
Thành phố Huế thân yêu lành lạnh mát mẽ , không khí trong lành & dễ chịu ! Sv các trường dần vè hết , Hùng tày cũng sắp về ,không khí tết cũng đang bắt đầu .
15 ngày nữa là tết , thế là lại 1 năm nữa trôi qua , chiều nay thi Tiếng anh , cuối tuần này là về nhà rồi ! Về Hà nội yêu thương , về Vĩnh Phúc yêu thương về tết với mẹ , nhưng mình trong lòng không háo hức nhiều lắm !