
Sáng nay mua vé về cả Người & Xe 2 đứa mình cộng lại tiền Vé ăn đứt nửa “chai” chiều 23 tết (18DL) là về nhà !
Thế là chuẩn bị khép lại một học kỳ không mấy thành công, thi xong 3 môn ngày mai thi tiếp môn Dịch – môn này là khoai nhất ….
Mấy hôm nay định học hành tý cho nó ra hồn mà đi thi thì dính ngay vụ sự cố cuối năm cảm Phong hàn ,bây chừ người vẫn còn mệt !
Nguyên nhân cũng chỉ là thức khuya trúng lạnh ,thời tiết Huế > 3 năm rồi mà mình vẫn chưa thích hợp hẳn ,cứ mùa này là lại dính 1 – 2 trận ốm ,việc thi cử thì đang vào giai đoạn nước rút …
==============================================
Trường Đại học Phú Xuân Huế
Khoa Ngoại ngữ
Lớp Trung K4 năm thứ 3
Lịch thi học kỳ I
(Áp dụng từ ngày 29/12/2008 đến 18/01/2009)
|
Ngày 29/12
|
Tổng hợp 5 p1
|
|
Ngày 02/01
|
Nghe – nói
|
|
Ngày 05/01
|
Cú pháp
|
|
Ngày 08/01
|
Dịch nói – viết
|
|
Ngày 10/01
|
Tiếng Anh
|
|
Ngày 14/01
|
Tư tưởng HCM
|
|
Ngày 16/01
|
Lý thuyết dịch
|
|
Ngày 18/01
|
Tổng hợp 5 p2
|
· Thời gian 7h sáng
· Địa điểm : Phòng 206 tầng 2 Tr.ĐH PHÚ XUÂN 176 Trần Phú – Huế
=====================
Muốn ngồi vào học thì đúng lúc Ngọc qua ,mình thì phim ảnh lúc này không ham hố lắm nhưng Ngọc thì over night xem phim …
Có máy tính cũng chẳng hề gì vì mình kiểm soát được thời lượng sử dụng ,nhưng mắc lỗi tự nhiên trong xóm trọ có sóng Wifi nên Internet 24/24 … giữ bạn thì không được ,3 môn đầu đã thi 2 thằng đều không làm bài tốt lắm ! Cứ tình trạng những môn tiếp theo như thế này thì kỳ này học lại vài môn chết mất ! Mình rất khó ngủ khi đêm để điện và có tiếng động ,thật ra nằm mà không ngủ được cũng thức trắng đêm, ngày thì ngủ bù mê sảng lung tung ,cơ thể trái nhịp sinh học nên gây ra mệt mỏi ,sức đề kháng yếu thì dính cảm ngay thôi ! Tinh lực suy giảm ,thần trí bất an vì ngủ ngày không sâu ,sinh khí kém nên dính hàn độc phong.
Thứ 3 tuần sau lại thêm lịch thi lên đai nữa …. Chân khí yếu ,sức khỏe suy nhược – lúc mình sung mãn sẵn sàng cho kỳ thi Đai thì lại phải chờ lớp ,thêm 3 tháng rồi trèo cây sắp tới ngày ăn quả thì đau với chả ốm … vậy là đúng 1 năm 3 tháng 3 ngày kể từ khi thi Đai xanh đến nay …. Cho dù sức khỏe không đảm bảo thì mình cũng phải cố gắng để đạt thành tích trong đợt thi này …
Trời Huế cứ mưa triền miên không ngớt mưa đến nỗi người ở quen rồi cũng chán ,họa may lắm mới hửng nắng được 1 lúc như sáng nay rồi giống như người con gái đang yêu giận ngay được lại đổ mưa lúc chiều …. 
Mưa nhiều làm không khí ẩm thấp khó chịu ,sinh khí của con người cũng uể oải yếu ớt … mưa da diết như nhớ thương ai.
Nơi đất cố đô nắng lắm mưa nhiều này khi ở thì khổ sở ca thán ấy mà khi về rồi thì lại nhớ Huế lắm đây !
Hồi trưa gọi vào số máy 29N7977 tưởng là vẫn cái tiếng tò te tút tít ấy , nhưng hôm nay thì có người nhấc máy ,vẫn thao thao trong điện thoại nhưng giọng có vẻ hơi buồn ……
Nói chuyện 1 lúc khá lâu … ăn cơm ở nhà Ngọc xong về viết Bnôk này & quyết định dỡ bỏ lun kết nối Internet sau khi update Entry này …
Hẹn cả nhà khi tết đến xuân về với lời chúc “ Bình an – hạnh phúc” ,Nguyên sẽ vắng mặt 1 thời gian vì lý do khắc phục sự cố ….