Chủ nhật, 08/11/2009 - 12:16:am

Blog là nơi Nó có thể chia sẽ, có thể nói lên những gì Nó nghĩ, Nó muốn và Nó ao ước, Nó hy vọng, Nó cần......Ôi Ngôi Nhà thân Thương Của nó......
Blog là nơi Nó tìm được những người bạn hiểu Nó,cùng suy nghĩ với Nó,lắng nghe Nó , cảm thông Nó và cho Nó những lời khuyên, Nó vượt qua những nỗi buồn những khó khăn trong cuộc sống nhờ những lời động viên và khích lệ của các bạn.......Nó yêu Các Bạn Nhiều, Nhiều Lắm.....

Blog cho Nó hơi ấm tình yêu quê hương khi Nó sống và làm việc nơi đất khách, Nó nhận được tình thân của một gia đình có BA, có Anh, có Chị, có Dì , có Cô và các em cùng những người thầy nữa, tất cả những tình cảm đó là thứ mà Nó thiếu thốn trong cuộc sống thật của mình, Cha của Nó có một người phụ nữ khác, ông bỏ rơi Mẹ và hai chị em Nó khi còn rất nhỏ, cuộc sống khó khăn Mẹ Nó đã rất vất vả nuôi lớn hai chị em Nó mà không bước thêm bước nữa, lúc nhỏ Nó rất nhút nhát và thiếu tự tin trong mọi việc, chị em Nó thường xuyên bị người ta ăn hiếp chỉ vì một lý do duy nhất Nó Không Có Cha, không có người đàn ông trụ cột trong gia đình nên chị em Nó luôn phải chịu thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác cùng độ tuổi, tính cách chịu đựng và chấp nhận mọi đau buồn và bất hạnh của Nó đã được hình thành từ môi trường sống như thế, đơn giản chỉ vì ko muốn Mẹ Nó phải lo lắng và buồn khi biết con của mình luôn phải nín chịu mọi bắt nạt từ gia đình bên Nội, quãng thời gian đó đóng cửa phòng để khóc một mình là giải pháp tối ưu mà Nó chọn cho đến ngày nó bắt đầu viết blog......Nó Thương Và Nó Cần, Cần Lắm Ngôi Nhà Yume Của Nó.....
Blog là nơi Nó có thể bổ sung kiến thức cho những gì Nó còn khiếm khuyết, từ entry của các nhà hàng xóm yume khác, qua đó Nó học được cách để sống tốt hơn, học để biết yêu thương, học để hiểu được rằng xung quanh Nó còn có nhiều hoàn cảnh bất hạnh hơn Nó nhiều, Nó học được cách biết sang sẽ những gì mình đang có, học biết cách lắng nghe và chia sẽ, học để biết Nó không là người hoàn hảo Nó quá nhỏ bé trong cái thế giới rộng lớn này và nó học được nhiều điều tốt đẹp khác.....Nó Trân Trọng Và Yêu Quý Ngôi Nhà Yume,Nơi Nuôi Dưỡng Tâm Hồn Nó......
Tất cả những điều đó đã cho Nó động lực để viết , để học , để làm và sống, Nó bỏ dần thói quen cà phê một mình xem phim 1 mình vào buổi tối chỉ vì Nó đã tìm được niềm vui và sự ấm áp khi được lang thang cùng những người bạn trên yume vào tất cả những khoảng thời gian trống mà nó có, blog là ngôi nhà thứ hai của Nó, thói quen mỗi ngày vào blog đã ngấm vào người Nó một cách tự nhiên và từ khi nào thì nó cũng ko biết, hôm nào có việc ko vào blog được cảm giác của Nó như ko được về nhà.....Nó Luôn Nhớ Da diết Ngôi Nhà Thứ Hai Của mình.... 
Giờ đây thì Nó phải tạm rời xa ngôi nhà yume thân thương, lý do đơn giản là vì Nó sợ Nó ko kềm chế được cảm xúc của mình, Nó không thể nhận thư mà không trả lời, Nó không thể không viết những gì mà Nó đang nghĩ, Nó sẽ phải im lặng ngay chính trong ngôi nhà của mình tạm thời hoặc cũng có thể là mãi mãi, Nó phải giữ lời mà Nó đã hứa với một Cô Gái, Nó muốn Ai Đó hãy sống thật tốt khi không có sự hiện diện của Nó, Ai Đó đừng phụ lòng Nó nhé, hãy trở lại là Ai Đó của trước đây , khi mà Ai Đó chưa quen biết với Nó, Người Ta nói nếu Nó làm được như thế sẽ tốt hơn cho Ai Đó, Ai Đó đừng lo lắng cho Nó, có lẽ Nó được sinh ra vào Mùa Thu, Nó lại thích Mưa nữa cho nên cuộc đời của Nó luôn gắng liền với nước mắt, nhưng Nó đã quen rồi, Nó biết sẽ phải làm gì và chắc chắn Nó sẽ vượt qua....
Nó sẽ nhớ mọi người rất nhiều, Con sẽ nhớ Ba vietthu và Cô yenthanh2610 lắm lắm,con gái thương Ba và Cô nhiều con ko muốn xa Ba và Cô, trời trở lạnh Cô và Ba nhớ giữ ấm khi đêm về,nếu lỡ bệnh thì khổ, các Anh Chị yamaha - thuyvy - iulam51 - Anh Chị giữ gìn sức khỏe nhé, hai Anh giúp Em chăm sóc Chị Vy đừng để ai ăn hiếp Chị và làm Chị khóc nha nếu không Em sẽ bo bo xì hai Anh đấy, cô bé ngắm mưa - trời đang mưa - freeone - Chị khanh rất vui khi được quen biết các Em, 3 Em rất dễ thương và luôn có những câu CM thật hồn nhiên và nhí nhảnh làm Chị vui mỗi khi khi Chị có tâm sự buồn và chị khóc, cố gắng làm và học thật tốt nhé , trong tim Chị thì các Em như chính em ruột của Chị vậy , Anh young won - vuholegian - dungthamlang - chucuoi - những người Anh người Bạn luôn ủng hộ và chia sẽ cùng Khanh những lúc vui cũng như buồn,mọi lúc ,mọi nơi, Các Anh uống rượu or beer ít ít thôi nhé, đừng thấy bạn Khanh vắng nhà rồi nhậu tưng bừng khói lửa đấy ihihhi, Em mà quay về sẽ xử đẹp Các Anh nếu ko ngoan đấy, Em hung dữ nhất Yume đó, sợ hem???, các Bạn Bè và Anh Chị hàng xóm thân thương namloc - tấn bình - vanphongvnn - Duahau - vietbac26/03-tieuphitieu236 - hoainiem - taubaygiay - trankhang64 - 08cdxc1a - Khanh sẽ nhớ Anh Chị rất nhiều thương chúc tất cả luôn vui và được nhiều thật nhiều may mắn trong cuộc sống, Cô phuongnam57 cùng Các Anh khuctangocuoicung - Viet - Van4278 Khanh rất hạnh phúc vì nhận được tình thương và sự quan tâm của Cô cùng Các Anh, Khanh được trưởng thành hơn trong suy nghĩ từ những bài học quý giá từ entry của Cô và Các Anh,sắp phải xa mọi người Khanh ko biết nói gì hơn là cầu chúc bình an và sức khỏe luôn ở cùng Cô và Các Anh, nhatnhoa....prayer for you! Chị sẽ nhớ đến Em và mắm trong giờ cầu nguyện mỗi tối cầu xin ơn trên ban phước để bệnh của Mắm mau bình phục và hai em lại được hạnh phúc bên nhau......

Còn xót ai không nhỉ??? nếu còn quên Bạn nào nữa thì đừng giận Khanh nhé, Khanh muốn viết tiếp nữa muốn nói với mọi người rất nhiều nhưng nước mắt lại rơi nữa rồi màn hình cứ nhòe ra chẳng thấy gì nữa cả...............