Thứ hai, 02/11/2009 - 03:35:pm

Email: to: M&N@yahoo.com
to: viethuvnn@yahoo.com
******************
Em còn gì cho anh...?
Những tháng ngày đã cũ
Tuổi thanh xuân qua rồi
Dăm câu thơ nhòa nhạt
Lá trong chiều mưa rơi...
*
Em còn gì cho anh...?
Cánh đồng sau vụ gặt
Phiên chợ đã vắng người
Ngọn đèn buồn hiu hắt
Bãi biển ngày mưa rơi...
*
Em còn gì cho anh...?
Lỡ rồi không dám đợi
Buồn rồi không dám vui
Thuyền đã về bến ngụ
Biển mênh mông với trời
*
Em còn gì cho anh...?
Mặt trời lên chót đỉnh
Con đường trưa một mình
Em đi trong nỗi nhớ
Bóng thu vào chân em
(khuyet danh
- Nhớ nhớ, quên quên )
Lại một bài thơ thật hay! phải không..?
Gửi cho anh... thay lời muốn nói...
Em quen sống một đời lặng lẽ....
Quen với cái lặng thinh không tô vẽ cho mình
thì chính cái lặng thinh nhường ấy
Biến em thành người đáng nhớ với ..... Riêng anh...!
(M&N)