Anh nghe lạnh về trong sáng nay
Thứ ba, 25/11/2008 - 09:02:am

Anh nghe lạnh về trong sáng nay
Bởi mưa quê nhà, xé lòng anh
Đôi mắt ai ướt buồn sóng sánh
Mái tóc mây, bờ môi ấm lành

Mùa Đông, sao nghe chừng chưa đến?
Sài Gòn không biết có nhớ không ?
Áo mỏng em mang; trời chưa lạnh
Em gọi nắng vàng gửi cho anh

Anh gửi cho em, một trời giông bão
Một trái Sầu riêng anh mang theo
Chiều nay con nước đầy vơi sóng
Có hay Nước mắt dâng tràn sông

Một ngàn cây số mình xa cách
Một chút tình yêu gửi mây xanh
Nhờ mây gửi đến người em gái
Hình dáng ai xa đến chạnh lòng !
15g00 25/11 - Bay về miền miên viễn - rời xa bao kỷ niệm