Sài gòn ơi ! ta lại mất em rồi
Thứ tư, 19/11/2008 - 09:33:am
Thành phố mùa này có nhiều mưa ?
Ai đang đi lang thang ngơ ngác một mình ?
Nỗi buồn Ơi ! da diết đến lặng người
Ta cúi đầu, lá rụng khóc chơi vơi
Thành phố có còn nhớ tên tôi ?
Người đi xa yêu thưong nào khắc khoải
Thôi nín lặng, để quên đi thời nông nổi
Hoa vàng rơi, ta chẳng biết gọi tên gì ?
Sài Gòn ơi ! nắng chiều xiên quán cũ
Em nơi nao ? Tim bỗng gọi thét gào!
Thành phố vui, nhưng thương nhớ vô cùng
Ta đợi ai ? Trong ly cafe đá lạnh lùng
Em thấp thoáng, như cơn mơ vô vọng
Sài Gòn ơi ! Ta đã mất em rồi ..............
19/11- 2008





