HÀNH TRÌNH ĐI TÌM NGƯỜI YÊU - GAY CẤN, HỒI HỘP, HẤP DẪN
Thứ tư, 22/10/2008 - 03:50:pm
Thị xã Vị Thanh về đêm

Đã từng thề thốt với nhau

Dung nhan Người tôi yêu nhìn nghiêng

Bến Ninh Kiều, nơi tôi ngồi mòn cả quần cũng chưa thấy
Bề tôi, lâu nay bức xúc trước tình cảm thiếu thốn trầm trọng, âm thầm đi kiếm tìm người yêu trong mộng, bật mí với bà con rằng tôi đã từng thuê vệ tinh VINASAT chụp hình toàn cảnh Đông Nam Châu Á, khoanh vùng tới tỉnh Hậu Giang thì vệ tinh này bị gió bão gây nhiễu trầm trọng mất phương hướng, tìm không ra nữa, đành chịu bồi thường cho tôi một khoảng tiền tương đương với vài kí lô vàng …….(nghe thấy ớn).
Theo nhiều nguồn tin tình báo, tôi đã lên đường đi tìm “EM”, hiện giờ đang náu thân tại tỉnh Hậu Giang, vì biết chắc rằng người tôi yêu đang ở đây! Chứ cô ấy di động ở đâu nữa thì chưa rõ(chờ tiếp tin báo về).
Nay Văn phòng Thám tử tư W _ Coffe thành lập, tôi làm đơn này kính đề nghị quí Văn phòng giúp đỡ cho người tài giỏi, tai thính, mắt tinh; đặc biệt môn NÓI luôn đạt điểm 4 con số 8888……. Cộng thêm vài ba thiết bị hiện đại(hại điện cũng tốt) truy lùng, tìm kiếm trên bờ dưới bãi, rà sát từng ngọn cây lá cỏ tìm bằng được người tôi yêu! Giá nào tôi cũng chơi (nên nhớ chỉ chi trả sau khi tìm ra cô ấy nguyên hình, nguyên trạng, sạch đẹp mỡ màng; không được để cô ấy lỡ làng, lo lắng trở nên tàng tàng(khìn khìn).
Để công tác điều tra của quí Văn phòng nhanh, gọn tôi xin cung cấp cho Văn phòng một số tư liệu mà tự bản thân của tôi đã dày công vô tới GÚC GÔ moi móc, tìm tòi …….
Nó đây, Quí Văn phòng lưu ý cho đây là hồ sơ tuyệt MẬT – Làm xong, hoàn trả lại cho tôi không thiếu một chữ …..
Trong khi điều tra, nếu có điều gì vướng mắc hãy liên hệ qua số MOBIE 8989898989, hay đến gặp mặt trao đổi trực tiếp với tôi tại địa điểm: Gầm cầu, tôi ăn ngủ tại đó để chờ tin (có hình bên dưới, nói ra lộ tẩy).
“Về miền Tây thăm đất Hậu Giang.
Thương câu hát để ru bao đời.
Thương cây lúa lớn nhanh theo người.
Dầm mưa dãi nắng, tưới xanh ruộng đồng”.
Đời vui, nước trôi ngược dòng.
Tình phù sa tuy đục mà trong .
Trông con nước nó trôi lạng lùng.
Thương ôi chín nhánh sông quê mình.
Cần Thơ gạo trắng, nước trong là đây”
Hậu Giang là tỉnh ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh lỵ là thị xã Vị Thanh. Phía bắc giáp thành phố Cần Thơ; phía nam giáp tỉnh Sóc Trăng; phía đông giáp sông Hậu và tỉnh Vĩnh Long; phía tây giáp tỉnh Kiên Giang và tỉnh Bạc Liêu. Giữa một mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt như: sông Hậu, sông Cái Tư, kênh Quản Lộ, kênh Phụng Hiệp, kênh Xà No...
Hậu Giang có 7 đơn vị hành chính, gồm 2 thị xã và 5 huyện:
Thị xã Vị Thanh, tỉnh lỵ
Thị xã Ngã Bảy, đổi tên từ Tân Hiệp tháng 11 năm 2006
Huyện Châu Thành
Huyện Châu Thành A
Huyện Long Mỹ
Huyện Phụng Hiệp
Huyện Vị Thủy

cảnh sông nước thấy ớn

Những Ngày đầu gian nan vất vả đi tìm, tôi đã từng ngủ lại trong chòi này

Mấy nơi này tôi tìm rồi

cung cấp bản đồ tỉnh Hậu Giang cho Văn phòng luôn
(Đặc biệt chú ý dọc theo Quốc lộ 91 Nam Sông Hậu)


chợ nổi Phụng Hiệp tôi cũng tìm rồi
(tim em giữa chốn chợ đông )

cầu CÁI , nơi tôi trú ẩn chờ tin
(nhớ đừng lộn cái khác)
- Miền Tây được biết đến với những con sông chạy dài xa tít tắp, chiếc cầu khỉ chênh vênh bắc qua nhiều con rạch ngoằn nghèo. Miền Tây - “tình phù sa tuy đục mà trong”. Về miền Tây thăm đất Hậu Giang. Miền Tây, đến một lần rồi say mình trước những dòng sông thương nhớ. Để nhớ, nhớ mãi rồi lại tìm về!
Miền Tây hiện ra với hai bờ sông san sát những căn nhà mái tôn đơn sơ, nằm chông chênh trên những cây cọc tràm hoặc xi măng. Dưới bến, những đứa trẻ đen nhẻm vùng vẫy trong dòng nước màu xám, toe toét cười, vẫy vẫy tay chào khách với những nụ cười rộng mở, vô lo.
Đến với vùng đất này, du khách lên thuyền rồi lướt qua những rặng cây, những làng nghề, vườn ăn trái. Mỗi chỗ, dừng chân một chút để thưởng thức cái đặc sắc của đặc sản miền Tây cũng như sự tiếp đón ân cần, niềm nở của người dân nơi đây..( trích -VietNamNet)

Quí văn phòng có thể liên hệ với boger cothe để tìm hiểu thêm
(Tác giả bài viết Đây Hậu Giang .......)
Chơi trò trốn tìm 5, 10 ,15 ........... với tôi ,
thế nào cũng túm được em thôi