Một lần yêu phải trăm lần khổ đau
Chủ nhật, 12/10/2008 - 09:56:pm
Một lần yêu phải trăm lần khổ đau

Anh luôn tự hỏi lòng, rằng tại sao?
Tình yêu lại xuất hiện trong đời anh lần nữa !
Nỗi cô đơn không còn
Khi anh chợt nhận ra
Em, đối với anh quan trọng đến nhường nào!
Nếu như anh không biết em ?
Khắc khoải, cô đơn và đau khổ
Nghĩ về ai ? Người ấy! cũng đã đi xa rồi !
Đêm!
Bóng tối đâm thẳng ! Buốt vào tim
Thiên thần em!
NGÔI SAO BĂNG giáng hạ
Vung Đũa thần chạm nhẹ vào hồn đen
Vô thường! Anh tỉnh giấc
Giữ chặt lấy em
Trong tim ….
Dù cái chết! cũng không còn ngăn anh được
Tiếng YÊU em đã thốt nên lời.
Nhớ ngày 12/10 -em nói tiếng yêu tôi

NỤ HÔN
ublished on 09/04,2008
Thơ Nguyễn Văn Soong - Nhạc Trần Ái Nghĩa
Phối khí NS Trần Thanh Tùng
Trình bày ca sĩ Mỹ Tâm