Thứ bảy, 11/10/2008 - 03:28:pm
Một ngày say ba lần
Say lần 1
Ta muốn quên! Quên chẳng được
Nên uống Say, giết chết nỗi sầu
Nào cạn ly ! Nỗi nhớ xin mời
Mừng ai ! Vui tận bến giang đầu !
Say lần 2
Rượu đốt hồn ta! Cháy cả đời
Tưởng rằng đã quên, người xưa
Không! nỗi nhớ tràn mặn môi
Giọt sầu rơi, nóng sôi !
Say lần 3
Đất - Trời nào có biết say ?
Hay chỉ Mình ta uống cạn ?
Thiên hạ ngã nghiêng
Chợ đời lạc lõng,
Có một gã điên !
Hồn khô, xác lạnh
Ma tình đi đêm, gào thét !
Say thật rồi! Tưởng chưa say.
Bóng ta lịm chết trong đáy cốc
Nào rót đi, rót tràn ly !
Uống, cuồng lên !
"Cho mây nổi bềnh bồng,
Cho trời nghiêng đất lệch",
Cho đêm nay, cổ tích vô thường.

say