viethuvn
BlogRoll

    Blog

    TỰ LỪA DỐI MÌNH

    Chủ nhật, 05/10/2008 - 07:09:pm

    hình minh họa

    Nhìn lại ngày xưa, em vô tư cười đùa
    Nhìn lại ngày nay, sao tự lừa dối mình

     

    TỰ LỪA DỐI MÌNH


    Tôi tự lừa dối mình
    Để có thể sống
    Tôi tự lừa dối mình
    Để có thể yêu

    ****

    Tôi mất dạy với chính mình
    Vì đã tự lừa dối mình

    Tôi mất dạy với chính mình

    Vì cợt đùa với trái tim

    ******

    Đêm về tôi khóc

    Để sáng mai tôi lại cười

     Đêm tôi không chịu khóc
    Ban ngày tôi không cười được

    ****

    Vậy thì đừng lừa dối nữa !

    Để không còn biết yêu

    Có thể đừng lừa dối không?

    Để nhanh được chết

    *****

    Nếu không thể
    Đừng lừa

    Đừng yêu

    Đừng khóc

    Đừng cười
    19h00 – 5/10/2008


     






    Các Bài Blog Khác Của viethuvn
    Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
    Bình luận (38)
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


    Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

    Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!