Thứ sáu, 12/09/2008 - 07:09:pm
YÊU NHAU ĐI – DỄ LẮM MÀ!
Tặng: gocpho 101202
Yêu nhau không dễ đâu
“Cao quý” và “xấu xa”
Chúng thường hay xung đột
Chuyện cơm, áo, gạo, tiền
Lương, tiêu được bao ngày
Lại thấy thèm cá thịt
Không dám đi dạo phố
Mùi thịt nướng gọi mời
Bay ngạo nghễ thơm lừng
Chiều về bên mâm cơm
Em đang ngồi chờ anh
Trên mâm bát canh rau
Và thêm chén nước mắm
Dù bàn tay em nấu
Làm sao mà ngon được?
Chỉ thấy một thoáng thôi
Mắt em như tối lại
Lại thương em vô cùng!
Từng ngày, từng ngày qua
Ta đừng đánh mất nhau
Vì những điều nhỏ nhặt
Sao mà thương vợ thế!
Anh hiểu em khổ lắm
Bởi tình em không mua
Cho anh được bữa thịt
Ước gì anh trúng số
Em muốn gì anh chìu
Dẫn em đi siêu thị
Cứ việc đôi vào giỏ
Đủ thứ gì em thích
Công danh hay vật chất
Bàn tiệc món ngon đầy
Rượu mềm môi em rót
Ngón tay ngà em dâng
Ngả nghiêng say trong mơ
Cuộc đời hết đen bạc
Tối anh POST bài thơ
Nghe có mùi nước mắm
Cuộc đời là bánh vẽ
Em và anh cùng ngồi
Vượt qua bao lận đận
Hai đứa mỉm môi cười
Vẫn còn đây hạnh phúc
Nghĩ gì đến ngày mai
Em ơi đừng hối tiếc.
Đừng bao giờ: Từ li
12/9/2008 VIETHUVN