Thứ năm, 11/09/2008 - 06:02:pm
Xin em đừng bao giờ: Nếu
Tặng cho người có bài thơ TÂM SỰ
Nhiều lúc buồn cô đơn
Anh lại vào trang Bloge
Ghi lại những nghĩ suy
Tâm sự cùng với ai
Thầm thì bao thương nhớ
Trái tim anh bị thương
Nỗi buồn nào chế ngự
Nỗi buồn sầu cô lữ
Tha hương ở nơi nào ?
Anh vui! khi chung bước
Chung đường cùng người thương
Ai nào biết tình yêu
Ích kỷ đến dường nào?
Làm sao biết những gì
Trong ý nghĩ của em
Người yêu tri kỷ ơi!
Hãy là bạn đường đời
Hồn em đừng chơi vơi
Đừng phân bua thua thiệt
Và thế nào: Thật - Hư
Thôi em đừng hờn trách,
Yêu bằng TÂM chẳng mất
Anh và Em duyên phận,
Đau thương đã qua đi
Thần TÌNH YÊU kia rồi
Buông mũi tên tình ái
Hai trái tim riỉ máu
Anh và em cùng đau
Yên tâm chẳng phập phồng
Lo sợ gì khi yêu
Cuộc sống là như thế
Trước sau phải chấp nhận
Đừng bao giờ em: Nếu
Nêu điều kiện với anh
Yêu em! Yêu đắm say
Rồi sẽ có những ngày
Hạnh phúc vui xum vầy
Em ơi, Em, em ơi!
xin hãy gắng nghe đây
Cuộc đời là con diều
Tình yêu là sợi dây!
(17giờ ngày 11/9/2008)
Ngày đau thương nước Mỹ,
Có bao nhiêu tình yêu
Chẳng còn nhau trên đời!???
Thật thật hay Hư hư ????