CÓ TỘI HAY KHÔNG CÓ TỘI
Online đêm, đi lang thang như thằng dở hơi, sục sạo nhà này một tí, nhà kia một tẹo xem có ai thành MA đói tình, khát yêu như cái ông viethuvn.com.good ….aftermoon one more.
Âm thầm và lặng lẽ, khe khẽ và lắng sâu; cứ thế và cứ thế vào thẳng nhà em gái Tiểu Phương làm Vốc CAFÉ tổ bố lấy sức lên đường.
Ấy các bạn đừng tưởng cái lão này “ĐÓI” nên nói nhầm café sao lại “làm một vốc” ….Thế mà được đấy! Không tin cứ hỏi mấy thằng thổ dân ở Nam Mỹ mà xem, tụi nó cũng bắt chước các chú Dê và Chồn nhai nuốt tươi lá và hạt cây café sống mà tâm thần lại còn hưng phấn gấp vạn lần cái loại café rang cháy đen, đắng sít; rang quá lửa nên con người bày đặt cho thêm vào đường, sữa, rồi thì thêm thắt chữ đệm, chữ họ ôi thôi thì lắm thứ tên G7, Vina, Trung Nguyên, Mê Trang, BOKA, BÙKÉT loạn cả lên…..
Khuya rồi mà Bà già XX đứng trước cửa hú hú, ngó trước ngó sau chẳng có ai, chạy tọt ngay vào cái “tình bạn” xem thế nào, được sao hú hú(bắt chước bả hay hú gớm)? Đôi chúng ta thành đôi bạn thân, thế nào? được không? A! cái này trên mức tình bạn một tí đây mà,được thôi muốn bạn thì là bạn, muốn YÊU thì này YÊU …….Tình tính tang, là tang tính tình, tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình thành con “Yêu tinh” ….
No cơm - Ấm dạ, chợt nhớ anh Hai DN “ngày lắm mối tối nằm không”, cha này không tin được, phải kiểm tra, A lê hấp xộc vào nhanh còn hơn gió thổi cát bay sa mạc trong phim “Hoàn Châu cạch cạch” - Biết ngay mà! Láo toét còn hơn cả “Lý Toét, Cả Xệ” – Lão đang cưỡi cái con ngựa GỐI, miệng thì chun lại như hun DÌ nào, lúc thì chẹp chẹp rên rỉ :MỘNG MƠ em ơi!
Roạch, Búp! Vang lên tiếng nói sau lưng:
- Ngoại tình tư tưởng vẫn có tội phải không chú?
Giật thót cả cái cửa mình của ai! Mắt trợn ngược; tóc tai dựng đứng; sống lưng nghe lạnh toát …..
Thằng Ảo Ảnh kia mày vào đây khi nào? Làm tao hết cả hồn!
Muốn hỏi, thì hỏi trước mặt, trước mũi, hỏi đằng sau đâm tới thế này biết thế nào mà phòng bị gậy….Tim tao hơi bị yếu đấy!
- Thôi được, chú cháu mình về nhà đã, đứng đây bố DN thức dậy thì khốn, chú cháu mình trông thấy hết cả rồi đấy nhá! Chú DN ôm bà Mộng, gác chân lên bà GỐI mà bẩu tối nằm không? thật là dối trá, về thôi Ảo Ảnh.
- Mà mày hỏi cái gì nhể? À! Ngoại tình tư tưởng có tội không chứ gì!!???
- Cái này! Thì đúng là “Đồng Sàng dị Mộng” rồi cháu ơi!
- (Nghĩa bóng) Cùng nằm một giường mà mộng tưởng khác nhau.
- (Nghĩa bóng) Sống gần nhau, nhưng không cùng một chí hướng.
- Mấy cha lắm chữ thì giải thích như thế! Còn chú thì cứ phang ngang là như là: Mày đang ôm con vợ ngủ, mà cái miệng thì cứ rên rỉ gọi tên “em” người tình đầu tiên yêu dấu của anh ơi!
- Có tội hay không? Tao… tao cũng không biết! thôi thì tao POST lên cho bà con BLOGE CAFÉ nói xem sao? CÓ TỘI HAY KHÔNG CÓ TỘI. Chờ xem rồi hạ hồi phân giải nhé!