viethuvn
BlogRoll

    Blog

    Lá thư người đàn bà không quen

    Thứ năm, 10/07/2008 - 04:34:pm

     

     

    Lá thư người đàn bà không quen.

    Trông đàn ông mà ngứa cả  mắt, .... Ngứa cả người

    Viethuvn nhận được bức thư có nội dung sau:

     

    Đàn ông thường có nhiều thói, này nhé! nói cho các ông được biết, tôi  một phụ nữ đang độ “Xuân thắm tươi”, "Tươi lắm Xuân" tuổi từ 25 cho đến 35, đặc biệt có đôi mắt to nên nhìn thấy rõ nồm nộp mọi thứ, chăm chút, ăn uống thì chú ý bổ sung vitamin A nên không đến nỗi quáng gà, hoa mắt. Thật ra,  số đàn ông mà tôi muốn nói đến cũng chẳng ít, nói rằng tất tần tật đàn ông thì cũng không ngoa!

    Đàn ông ơi là đàn ông, thật là ngứa cả hai con mắt.

    Từ cái buổi con gái biết dậy thì  cho đến cái tuổi này ....., “mục thị sở tại”  đúc rút kinh nghiệm cho mình quả là không thừa! Này nhé tôi xin dẫn chứng để “huynh” xem thử đúng không? Oan sai thì cứ việc vác đơn lên giời mà kiện.

    Một ngày đẹp, tôi ngồi xe khách về quê xa thăm thú ít ngày. Đàn ông các huynh thường có thói quen trước khi lên xe (xe nào cũng là xe: xe Bít, xe điện, xe khách, xe chất lượng cao ....) thường hay đảo cặp mắt liếc nhanh hành khách, thẩm tra hầu hết các khuôn mặt đàn bà(dĩ nhiên rồi! chính họ mới là đối tượng hấp dẫn). Sau đó, rất kiểu cách bước đến và ngồi xuống ... Thật ra, từ khi huynh đó bước lên xe, tôi đã thầm phân tích đánh giá là gã này thích ngồi xe thoải mái, hay là thích chật chội một chút sát cạnh một cô gái(nếu có 2 cô 2 bên thì càng tốt), điều này tôi chưa bao giờ lầm lẫn.

    Chỗ ngồi bên tôi còn trống, nếu là gã “hờ hững” thì ngồi xuống bất cứ chỗ nào, gã nào quan tâm chút ít thì quay qua, quay lại, thong thả, từ tốn đặt nhẹ đít ngồi xuống bên cạnh. Gặp gã liều mạng, thì sau khi liếc thấy đối tượng hạp nhãn thì băng rẹt rẹt qua các dãy ghế trống ở trên chỉ cốt để được ngồi cái chỗ chật chội bên cạnh tôi; A! cái gã này thú vị đây! hoàn toàn trái ngược với các chị em khác khi đi một mình thường đứng dậy nhường chỗ bên trong cho người mới đến; riêng tôi thì không! tôi xít vô về hướng cửa sổ.

    Chỗ còn rộng! nhưng chẳng có nghĩa lý gì, tôi đã nhường đến 70% chiếc ghế, ngó cái mặt gã tôi biết gã chưa cho là đủ. Sau khi nhúc nha, nhúc nhích, cụ cà cụ cựa, gã yên toạ, bỗng dưng gã nghiêm chỉnh lạ thường, ngồi trơ ra như “ngỗng i....” bất động một cách rất đáng kinh ngạc.

    Gã bị kiệt sức? - Gã bị tê liệt bởi cái luồng điện bên người tôi xẹt qua???

    Không phải đâu! Gã đang tỏ ra lịch sự nhất trong những nguời lịch sự; đúng là láu cá, gã đang muốn thể hiện cho đối phương thấy gã là người danh giá, giả vờ đãng trí, lơ đễnh ngơ ngơ ngu ngu(tội nghiệp thiệt).

    Thời gian trôi qua, tôi nghĩ chắc cũng không lâu, cái chân của gã trượt một cái về hướng cửa sổ, mặt gã vẫn không nhìn tôi, và càng làm bộ làm tịch “không thèm” để ý đến tôi làm gì!

    Kiểu cách của bọn đàn ông là thế! nếu hỏi họ đang bận tâm gì lúc này, xin thề có Chúa họ sẽ nói rằng họ đang nghĩ đến chứng khoán hay về sao Hoả, sao Kim gì đó đại loại.

    Tôi thừa nhận trong khi các điều này xảy ra, tôi không thấy chán chút nào mà còn thấy thích thú nữa là ...(đi đường xa, thì cứ tập làm chuyên gia phân tích tình hình thời sự sẽ tốt cho công việc sau này). Nghĩ thế, nên sau khi liếc hắn một cái, tôi đã đánh giá rằng hắn muốn “Làm quen” với tôi.  Đầu tôi như một máy tính có tốc độ dạng chíp DUO, liền tích phân, rồi phân tích chớp nhoá như những tia lửa nhoằng ngèo trên bầu trời giông: Kết quả cho ra: Có thể gã là một tên bốc đồng, một tên trơ tráo(mặt như cái gáo), lịch thiệp, hay thô tục tầm thường, một tên tội phạm, hay là một tên móc túi non tay; hắn có sức quyến rũ hay chỉ là kẻ gạ gẫm họ hàng nhà DÊ.

    Nếu đánh đồng cái chuyện gã đưa cái chân(chân trái, chân phải đâu quan trọng vì chân nào chả là chân) mánh lới kín đáo cộng với bộ mặt ra vẻ đạo đức thì chắc chắn đây là tên ăn trộm(trộm gì chả là trộm) mà chị em nào cũng phải nghĩ như thế - Phải không chị em ta ơi !??? . Đối với mỗi loại, chị em ta có mỗi cách đối phó, phòng thủ khác nhau - Nhưng xin cảnh báo nếu tên đó trẻ, ăn mặc tồi tàn thì 89,9% thì là kẻ móc túi, hay giựt đồ(cái này là kinh nghiệm bản thân thôi nghe).

    Kế tiếp, đầu tiên là bộ mặt nghiêm trang, suy tư về chứng khoán, mặt trăng, sao Hoả ... là một cái liếc(đàn ông cũng liếc rẹt rẹt thua kém gì các mẹ chị) nấn na, nấn ná; thung tha thung thăng đôi chút trên gương mặt tôi, nhưng mục đích chính của gã là như anh lính pháo cối đang ước lượng cự li  giữa chân hắn và chân tôi - thu thập dữ liệu hoàn thành, cuộc nã pháo bắt đầu.

    Chân hắn nhích tới, hết mũi giày, đến gót giày; mưu mẹo này buồn cuời quá vì gã cứ tưởng chị em chúng tôi không biết. Hi hi....     Cuộc chơi mèo vờn chuột thật thú vị diễn ra, đồng thời gần với trần xe là bộ mặt ngây thơ đến tội nghiệp. Tôi không chán khi trò này diễn ra, vì tôi xem như đang giải trí với phim hoạt hình “WAN DICH NÂY” - Hắn chắc chắn theo sự tính toán đo lường từ trước, tôi cũng thế khi thấy hắn di chuyển cái chân, tôi cũng di chuyển nhẹ nhàng(lùi một tí) tránh xa; vì chị em chúng tôi biết tỏng tòng tong là với cái anh đàn ông, hấp dẫn lôi cuốn ngoài cái sự nhìn chằm chặp phải đi kèm theo đụng chạm hoặc sờ mó mới ép phê. Tôi cũng láu cá không kém gì hắn, giả bộ ngây ngô, đãng trí hình như cũng bận tâm điều gì đó y như cái chú “búp bê” của tôi(mạn phép cho tôi được gọi gã như vậy); chỉ có điều chân tôi rời đi không nhiều chỉ vài phân thôi, chân hắn không chạm được vào cái gì cả!!! cái chân lẻ loi cô độc đến tội nghiệp, trên mặt của chú “búp bê ” dán câu tự thán: “Không thể như thế được”  gã liếc nhìn tôi, gã hiểu ra tất cả, dù mặt tôi như đang chu du ngoài cửa xe, nhưng thật ra tôi đang bỡn cợt “chú”.

    Lần nào đi xe tôi cũng gặp những đàn ông như thế, có kẻ nản lòng bỏ cuộc, kẻ lì lợm buộc tôi gương mắt lên cảnh cáo thì cái nhìn này không nhất thiết phải khinh miệt hay dữ tợn, điều kiện vừa đủ để “chú, chàng” nghiêm chỉnh lại thôi. Không nên nhìn thẳng vào mặt hắn vì có thể hắn quyến rũ thật thì sao?(ô! đời phức tạp thật); có thể tôi sẽ để im cái chân đúng vị trí mà hắn đã tính toán đúng cự li. có kẻ thì thấy gian nan quá, nản lòng bỏ cuộc chơi giữa chừng, về đến nhà tôi vẫn còn ấm ức....

    Tôi! Người đàn bà không đen, không gầy, cái miệng hơi ....rộng, mắt không nhỏ xin gửi những dòng chữ này đến cho ông, mong được ông biên tập, xử lí lại rồi POST lên cái BLOGE CAFE của ông cho đàn ông được biết - Gửi đến ông vô vàn luyến tiếc.

     

    ******

    Viethuvn đã nhận được thư, biên tập xong(hơi lâu) trước khi POST, tôi nghĩ nên hồi âm cho cô; tuy nhiên, xin lấy lòng trung thực hỏi cô có lần nào trong số các trường hợp như vậy, cô cảm thấy quyến rũ từ bên phía người đàn ông ngồi cạnh, cô có cảm thấy sự cám dỗ đến nỗi khiến cô không thể rút chân của mình không?

     

    ********************

     

    Viethuvn thân mến! Vâng có một lần duy nhất trong đời, tôi cảm thấy bị quyến rũ và chính xác hơn là đã không còn đủ sức mạnh và ý chí để rút chân của mình về .... Người đó là ai?  - "Đó chính là Ông" - Ông viethuvn ngốc ạ! Ông đã không biết lợi dụng nó chút nào ....

     

    Đúng là Bó tay - Bó giò - Bó mỏ - Bó đủ thứ .!!!!!

    Các Bài Blog Khác Của viethuvn
    Blog cùng loại "Khác" trên Yume
    Bình luận (33)
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


    Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

    Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!