HẠNH PHÚC LÀ GÌ?
Đi đâu thì đi, ngồi lâu lâu chỗ em .....(?) nào cũng được, ấy thế! Không được quên ghé thăm ông anh Doanhnhan một tị, anh Hai mà giận chỉ có mà ốm đòn - khà khà ....
Từ xa đã nhìn thấy lão gia giơ cao cái tấm biển có hàng chữ :
Cám ơn Trời !!! ngài cho NIỀM VUI NHỎ
nhưng lại ban HẠNH PHÚC QUÁ LỚN ......
Thế là chưa biết mô tê, răng, rứa, Ất, giáp, bính đinh gì sất, nhào dzzô nắm áo anh Hai, sóng hàng, hét to nhất trong bọn:
Cám ơn Trời !!! ngài cho NIỀM VUI NHỎ
nhưng lại ban HẠNH PHÚC QUÁ LỚN ......
...... Quá lớn, quá lớn, quá lớn ...
Lúc này chưa có ai chạy theo, chứ không thì cơ man nào là nguời hét theo như hét "quyết tâm"
Tiếng hô được núi rừng cao nguyên vọng lại vang rền; cụ thể tại cái huyện Đơn Dương nằm trên trục đường có cái đèo Ngoạn Mục, có cái thuỷ điện Đa Nhim lớn nhất miền Nam trước thời 1975, tôi vừa hét vừa hò nhưng trong bụng lại hoảng sợ; chợt nghĩ sợ cái gì nhỉ??? À cái yếu tố “cộng hưởng” , chẳng may hét to quá nó cộng hưởng với tiếng thác đập Đa Nhim đang chảy ầm ầm gây ra vỡ đập thì nguy to; hạnh phúc đâu chưa thấy, tai hoạ đã đến ..... cẳng! chạy không kịp.
Vui tí thôi! Anh Hai đừng có “NO”, bà con đừng có xỉu, vì chính những dòng chữ này lại muốn ENTRY một phát về cái gọi là: HẠNH PHÚC.
Xem những dòng lưu bút; các bạn già, bạn trẻ, con cháu và ai ai cũng như cái thằng tôi nếu lang thang trên cafetimnhanh có thể đều được ai đó chúc mừng: Nào là ngày mới Hạnh Phúc, đầu tuần hạnh phúc, cuối tuần hạnh phúc, Hạnh phúc tràn bờ - vỡ đập, hạnh phúc nhiều vô kể, đếm không suể, thật là đáng nể ...
Thế là cái đầu già “Nhiều chiện” mới thử tìm xem người ta nói gì về HẠNH PHÚC:
- Đó là trạng thái, một tình huống, một loại cảm xúc đặc biệt.
- Một kinh nghiệm vô hình hay một dạng vật chất có giới hạn bởi thời gian và có thể đo được bằng quang học ?? bằng vật lý học, hay hoá học???
- Nhiều người chưa chắc đã hiểu nhưng vẫn bạo gan nói: À! cái đó tôi cũng đã từng nếm rồi, nó .. nó có cái mùi giống ... giống bông cải Súp Lơ, à không! phải cộng thêm vào đó khoảng nửa ký thịt bò bắp ... dầu hào, hành tỏi, bột nêm KNOR - nhưng mà có phải thế không hẻ!
- Nói nghiêm túc thì rất nhiều, rất nhiều thế kỷ trôi qua hạnh phúc vẫn là một chủ đề làm hao tổn biết bao nhiêu nhân tài, vật lực của các Triết gia, Văn gia, Nghệ sĩ gia, Thầy cúng gia, Cô đồng gia và cả hai lão gia Doanhnhan - Viethuvn.
- Nhà văn trào phúng Bernard Shaw có lần đã viết: “Một đời hạnh phúc ư? Không ai có thể chịu đựng nổi như vậy đâu vì đó sẽ là thiên đàng trên mặt đất ...”
- Đại văn hào DANTE nhận định: “Thật không có nỗi bất hạnh nào lớn lao hơn là phải nhớ lại toàn bộ thời kỳ hạnh phúc lúc mà ta đang ở giai đoạn đau khổ ....”(ổng nói giống hoàn cảnh viethuvn hiện giờ quá.
- Thời buổi công nghệ thông tin, công nghệ khoa học kỹ thuật biết bao sản phẩm cao cấp được sáng tạo để đem hạnh phúc cho con người (cái này cứ dán mắt vào các chương trình quảng cáo trên TIVI thì hạnh phúc vô kể).
* Vậy muốn biết hạnh phúc như thế nào?
- Muốn hiểu ánh sáng thì phải làm quen với bóng tối .
- Muốn biết dòng suối mát mẻ ra sao, thì phải chịu nóng bức của mùa Hè đỏ lửa.
- Muốn ăn ngon, thì phải chịu đói ít nhất 3 ngày.
Thế thì đúng rồi: HẠNH PHÚC là mặt trái của ĐAU KHỔ(quá dễ, câu này quá dễ em nào cũng trả lời được - chỉ cho 5 điểm thôi).
- Ông bác Malcolm Dent làm bác sỹ tâm lí trị liệu ở tận nước Úc tuyên bố: Tôi nhìn hạnh phúc như một đồng tiền và mặt trái của nó luôn hiện diện với sự đe doạ lớn hoặc nhỏ tuỳ theo sự nhận định của mỗi người ...”(Ông bác này trị bệnh tâm lí, đây là thủ thuật nhắc khéo bệnh nhân đừng quên đem theo tiền, trả ít thì hạnh phúc - trả nhiều thì méo mỏ, hết hạnh phúc luôn).
- Văn hoa hơn, khó hiểu hơn thì nói: “ Hạnh phúc là trạng thái của người biết mở ra cho mình chân trời rộng và trốn chạy các kinh nghiệm xói mòn của cuộc sống” (vụ này nhớ chuyện tiếu lâm quá: Hạnh phúc ơi! Hãy dang rộng đôi chân”.
- Hạnh phúc có được từ những điều nhỏ nhặt, như đứa bé nhận được sự âu yếm của người mẹ;
- Hạnh phúc có được khi chúng ta cảm thấy được mọi người quan tâm, tình cảm ta cho đi được phản hồi trở lại( giống như entry - comment).
- Hạnh phúc có được khi chúng ta cảm thấy an toàn trong vòng tay mẹ , vòng tay ta cần nó suốt đời.
Hạnh phúc có vô vàn điều phải nói về nó! nếu viết hết thì còn đâu Hạnh phúc .
Các bạn hãy nói, viết về hạnh phúc thật nhiều!
Xin chúc các bạn HẠNH PHÚC - the End(có thể còn có Continue ...)(hình trên là Hồ Đơn Dưong - nhìn từ Thị trấn Đơn Dương - Nhà lão gia Doanh nhan)
Viethuvn - 16h30 - 6/7/2008