Thứ bảy, 05/07/2008 - 11:52:pm
Tình ca của Nhà thơ khi vào tuổi 84
KHƯƠNG HỮU DỤNG
Có Hôm thì chẳng có Mai
Như ngôi sao Vược chờ ai giữa trời(Ca dao)
HẸN
Em hẹn sao em chẳng tới
Để đèn chong mãi đêm khuya
Mòn mỏi bây giờ đã lụi
Em hẹn sao em chẳng tới
Để trăng lủi thủi lưng trời
Vàng vỏ bây giờ đã lặn
Em hẹn sao em chẳng tới
Để hoa bưởi đợi trong vườn
Tàn úa bây giờ đã rụng
Dầu đã tắt ánh đèn
Dầu đã lặn mặt trăng
Dù đã tàn hoa bưởi
Em, em ơi! Em cứ tới
Riêng lòng anh vẫn đợi
Như ngôi sao Vược giữa trời
Tình yêu có phân biệt già - trẻ?
Tình yêu thường đi liền với mong ngóng đợi chờ, đó là lẽ tất nhiên.
"Đã yêu yêu đến vô cùng - Đã thương thương đến nát lòng vì nhau"( Đợi chờ - Vũ Thị Khương)
Trong tình yêu, trong thơ ca thường thấy người con trai đợi - chờ người con gái; Nhưng khi người con gái đã yêu cháy lòng thì cái Đợi - cái Chờ đã không còn của để dành riêng cho "Anh"
Đợi chờ
Chắc gì anh đến hôm nay
Mà em cứ đợi, tàn ngày, trắng đêm
Hết đi ra cửa ngóng nhìn
Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẩn thờ
Chắc gì anh đến bây giờ
Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương
Chắc gì?
Mà dạ cứ thương
Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng
Đã yêu yêu đến vô cùng
Đã thương thương đến nát lòng vì nhau
Chắc gì?
Đã chắc gì đâu!
Hôm nay
Và cả ngày sau
Em chờ!
( Vũ Thị Khương)
Giữa một già, một trẻ
Tình yêu - Sự hẹn hò - Chờ đợi có khác gì nhau?