viethuvn
BlogRoll

    Blog

    Người yêu dấu ơi!

    Thứ sáu, 04/07/2008 - 12:50:am

    Có nhiều sách viết về sự ra đời, sự có mặt trên trái đất của người phụ nữ (đàn bà), vậy thì người đàn bà đó ra sao?
    Có bao nhiêu đàn bà, chắc chắn có bấy nhiêu sự tích: Nào là đàn bà được nặn từ đất sét, từ bùn(không biết có giống loại bùn DN vừa tắm ở Nha Trang dìa không?), Chúa thì cho rằng chính ngài đã tạo ra đàn bà từ cái xương sườn của cái anh đàn ông!??
    Riêng tôi, đàn bà được tạo ra trong thần thoại của Hy Lạp. Đất nước có lắm chuyện thần thoại - mà chuyện nào cũng nhuộm màu thiêng liêng huyền bí; đến nỗi, tôi hoàn toàn tin đó là sự thật.
    Thần Jupiter chúa tể của các vị thần, vì muốn trị tội cái anh đàn ông nên đã sai ông thần thợ rèn Vulcain(ông này tượng trưng cho núi Lửa đó) tướng của chả xấu dễ sợ, sinh ra đời đã bị thọt rồi - Bởi vậy bây giờ thiên hạ hay dùng biểu tượng tia chớp gảy khúc(cái cẳng thọt) đi cùng với ánh sáng bập bùng thấy mà ghê.
    Qua nhiều công đoạn, rèn đi dũa lại, chuốt tới chuốt lui, nung, khò, nướng trong cái lò là cái miệng núi lửa lớn nhất trên trái Nước (trái Đất - nhưng đất chỉ chiếm 1/3 gọi trái Nước thì đúng hơn). Lão trình lên JUP(jupiter) một sinh vật trên mức tuyệt vời, với những đường cong uốn lượn khó có thể diễn tả bằng lời:
     - Quá đẹp! Mấy lão thần đứng chầu rìa la lên, có nhiều lão há mỏ tròn chữ O, bủn rủn cả chân tay(ngạc nhiên chưa?).
    * Chưa để JUP cho phép, lão Minever vội choàng lên cho nàng một chiếc áo trắng tinh(sợ mấy thần khác hết chiêm đến ngưỡng), đội lên đầu nàng 1 khăn the mỏng đính vàng ròng 4 con số 9. Thần thấy chưa đủ nên móc hết trí thông minh trao tặng cho nàng luôn.
    * Thần Venus(tượng trưng cho sắc đẹp) bồi đắp thêm để nàng càng lộng lẫy hơn.
    * Thần Mercure ban cho nàng khả năng thuyết phục.
    Hết thần nọ, đến thần kia .....
    Ôi thôi! Đủ thứ(chừng đó là đủ chết mẹ con rồi các thần ơi!)
    Bởi vậy Linh vật tạm gọi là đàn bà đầu tiên có tên: PANDORE - Tiếng Hy Lạp PAN có nghĩa là TẤT CẢ - DORE có nghĩa là TẶNG VẬT. Tôi tạm dịch cho nó bóng bẩy là: Báu vật Trời cho.
    Nhiệm vụ của PANDORE : Là trả thù cái thằng đàn ông(vụ này không hiểu? - Đàn ông thì có tội gì? Mà trời(JUP) sai cái linh vật đẹp đẽ kia đi trả thù cho lão!!!(vụ việc trả thù viethuvn tìm ra rồi sẽ viết và post lên sau cho cái anh đàn ông biết nhé) 
    Lão đưa cho nàng một cái hộp đậy kín mít(nghe mít lại muốn giật mình). Nàng vâng lệnh ra đi, gặp cái thằng đàn ông đầu tiên là Prométhee, nhưng chàng ta cảnh giác cao độ nên nàng thất bại không giao được chiếc hộp trời.
    Nàng chẳng cần đi đâu cho xa, tìm ngay đến chú em ruột của Prométhee là Epiméthee có biệt danh là kẻ “Dại dột”, vừa thấy sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước của PANDORE đã làm “Dại dột” thần hồn nát thần tính đề nghị được làm kẻ hầu hạ nàng suốt đời. Nàng thông minh nên nhận lời ngay(đâu có dễ gì kiếm được tên dại dột).
    Ngày hôn lễ, nàng không đòi may áo mới, chỉ muốn cùng nhau mở chiếc hộp trời(JUP). Dưới ánh nến lung linh huyền ảo cả hai chụm đầu mở nắp: Một làn khói trắng ... tiếp đến những đám mây đen ngòm toả ra mù mịt, hàng đàn ác điểu bay ra loạn xà ngầu: Con thì kêu: Ta là dối trá - Con thì: Ta là kiêu ngạo - thôi thì đủ thứ âm binh hột vịt lộn: nào là Nông nổi - Hẹp hòi - ích kỷ - Tham lam - Mù quáng - Thô bạo - Điên cuồng ... Ói thôi kể sao kể xiết đủ thứ xấu xa. Trong cái hỗn loạn u minh ấy, hai người đã thất lạc nhau, mỗi đứa một phương trời.
    Bao nhiêu ngày, tháng trôi qua giờ họ bình tâm suy xét lại mới thấy phủ phàng, chia ly đau khổ đến chừng nào.
    Trong bóng đêm xa cách mịt mờ đó, có một người đàn ông và một người đàn bà phờ phạc cùng nghe(ngửi thì đúng hơn) phảng phất đâu đây một mùi hương dịu ngọt, họ lần theo mùi hương ấy tìm nhau; hai mái đầu đụng nhau nghe cái “cộp” khi cùng cúi xuống nhìn vào đáy hộp trời cho: Một đoá Hồng đang dần hé nở, toả ngát hương tình mang theo giai điệu YÊU THƯƠNG _ HY VỌNG .
    Người đàn bà của tôi thì đi luôn rồi!!!.

    Các Bài Blog Khác Của viethuvn
    Blog cùng loại "Khác" trên Yume
    Bình luận (15)
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


    Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

    Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!