Chúc mừng ngày báo chí Việt Nam 21/6
Thứ sáu, 20/06/2008 - 09:31:am
Chúc mừng ngày báo chí Việt Nam 21/6
Một hôm Trang Tử dẫn học trò đi chơi, có ghé vào nhà một người bạn để thăm.
Chủ nhà tay bắt mặt mừng, nói:
-Tiếng tăm tiên sinh vang dội, hôm nay được ông ghé thăm thật là vạn hạnh.
Nói rồi, gọi người nhà bảo:
- Hôm nay ta có khách quý, hãy thịt một con chim đãi khách!
Người nhà hỏi:
- Vâng ạ! Nhưng có hai con chim, một con hót hay, một con không biết hót, thịt con nào?
Chủ nhân chép miệng:
- Dĩ nhiên phải thịt con chim không biết hót, thứ vô dụng đó để làm gì?
Trang Tử cùng chủ nhà ngồi nhâm nhi rượu đế với thịt chim, luận việc thế thái nhân tình, đoạn từ giã chủ nhà, dẫn học trò ra đi.
Họ đi mãi, đi mãi đến một khu rừng, thấy một lâm tặc tay lăm lăm cầm máy cưa nhìn cái cây cổ thụ. Trang Tử thấy vậy hỏi:
- Ủa! Gặp cây này cao thẳng sao không cưa đi?
Lão “lâm tặc” thở dài nói:
- Tôi cũng muốn hạ nó, nhưng ngặt gỗ nó xốp lắm, thứ vô dụng đó đốn mà làm gì? !
Một học trò nghe vậy, hỏi thầy:
- Cây vô dụng thì bỏ qua, con chim vô dụng thì giết. Con thật không hiểu nổi thói đời?
Trang Tử mỉm cười nói:
- Ta nên ở vào giữa “khoảng hữu dụng và vô dụng” đó. Chỉ có vậy mới tránh khỏi tai họa mà thôi.
Lời bàn:
Đây có phải là một bài học ngụ ngôn nhằm khuyên răn người đời. Câu kết luận của Trang Tử nói nghe như lạc đề. Vì chim và cây không phải là người. Hữu dụng và vô dụng là hai mặt đơn giản của cuộc đời ...
Nhưng hãy để ý con người thì có thể ẩn mình vào giữa cái vô hình hữu dụng và vô dụng đó?
Vậy:
Việc nên: viết ra, nói ra, đưa ra(bằng nhiều hình thức) - Được chăng?
Việc không nên: viết ra, nói ra, đưa ra(bằng nhiều hình thức)- Được chăng?
Nhân ngày báo chí 21/6 viethuvn mượn lời cô em gái BB nhắn gởi đến các bạn của tôi: Đặng Ngọc Khoa(Báo TN) - Nguyễn Sỹ(báo TT) - Ng.Quang Trung(Đài PTTH -QN), ... Đặc biệt người anh kính mến Vũ Đức Sao Biển lời chúc mừng trân trọng - viết khoẻ, sống khoẻ - Viết tốt - Sống tốt : “Thiết nghĩ dù chỉ là một trang thông tin nhỏ nhoi trong cái thế giới hùng vĩ của làng báo nói, báo viết, báo điện tử thì dù viết gì, nói gì viết về bản thân mình, về gia đình, bè bạn … về các mặt của xã hội đời thường thì mọi người chúng ta khi đã víêt(xin đừng viết bậy)thì cũng là một người viết báo – kiểu nhà báo amamteur (!) Tiêu chí, đạo đức của “nghiệp báo” ở một chừng mực nào đó cũng cần được xem xét tới.
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến 21/6 – Một ngày trọng đại của làng báo Việt Nam. BB tôi(kèm theo viethuvn) trước tiên xin chúc tất cả những người làm báo hãy đoàn kết, trung thực … Mong các anh, các chị hãy vì sự phồn vinh của đất nước, sự tiến bộ của xã hội mà thông tin, cổ vũ cho những việc làm tốt, những con người giỏi giang, nhân nghĩa …trung hậu, đảm đang đang tận tụy trên khắp mọi miền đất nước...
...
Nói ra thì nhiều lắm … và cũng còn nhiều việc phải làm … Thậm chí có những việc mà BB tôi cũng không biết nói thế nào cho phải đạo … Sợ nói nhiều lại mang tiếng “múa rìu qua mắt thợ”!.
...
Cũng xin chúc tất cả bè bạn của BB trong Café – TimNhanh luôn có sức khỏe, luôn tươi vui và sẵn sàng chia sẻ cùng nhau những tâm tư tình cảm cũng như những kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Chúng ta cố gắng sao cho mỗi bài viết, mỗi entry của các bạn sẽ là món ăn tinh thần thật bổ ích cho cộng đồng…