> - "Tôi có là kẻ lãng mạn cuối cùng của thế kỷ ???...
Thứ hai, 01/12/2008 - 10:19:am
Tôi cũng không biết mình có nên tham gia vào diễn đàn này hay không bởi đơn giản vì tôi chưa hề có được một tình yêu nào dù đã bước vào lứa tuổi U40...

Thực ra là phụ nữ có một chút xíu thông minh và khả năng văn nghệ - tôi hát khá hay, tôi cũng thích làm thơ - nên tôi không thiếu một vài chàng trai cùng thời để ý. Thế nhưng, không hiểu sao tôi không hề cảm thấy rung động, vì vậy tôi đã thẳng thắn từ chối.
Ngày ấy, ở tuổi đôi mươi tôi đọc rất nhiều sách - tôi là thân chủ của thư viện tỉnh - và tình yêu mãnh liệt của nhân vật nam trong Đỉnh gió hú phần nào tác động đến quan niệm về tình yêu của bản thân tôi. Cho nên, tôi thật ngạc nhiên khi thấy những anh chàng từng bày tỏ tình yêu với tôi lại có thể nhanh chóng theo đuổi, hẹn hò và kết hôn với cô gái khác mà không hề tỏ ra đau buồn, thất vọng một chút xíu nào cả!?

Tôi không có ý định hay mong muốn họ sẽ khổ sở, tương tư hay thất tình điên đảo vì mình, nhưng sự thật ấy đã phần nào tác động đến suy nghĩ của bản thân tôi về cái gọi là tình yêu, và đến bây giờ tôi cũng không dám khẳng định rằng tình yêu có thật tồn tại trong cuộc đời hay chỉ có trong phim ảnh, chứ nói gì đến tình yêu đẹp?!
Tuy nhiên, tôi vẫn luôn hy vọng và mong rằng sẽ có những tình yêu đẹp thật sự mà chính nhờ nó con người trở nên đáng sống và xã hội cũng trở nên tốt đẹp hơn lên, chứ không thể và không nên tồn tại những kiểu tình yêu vị kỷ, đầy vụ lợi và tính toán...
Có lẽ tôi là một kẻ lãng mạn cuối cùng của thế kỷ như lời bạn bè tôi thường trêu chọc, nên mãi đến bây giờ tôi vẫn cho rằng tình yêu thật sự đẹp sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ nguyên nhân nào và bền chặt mãi với thời gian. Và vì thế tôi mãi đi tìm dù vẫn chưa tìm thấy được một nửa kia của mình đang rong chơi ở chốn nào trong cõi nhân gian?
