rêve venuslucia
Thư mục riêng của rêve venuslucia

rêve venuslucia chưa cập nhật Blog nổi bật

Links
Blog

trí nhớ còn đầy

Chủ nhật, 08/11/2009 - 01:35:am

đa số tôi củng đả đi hết 90% ,không có gì phải hối tiếc ,3 tháng lận mà, dù chỉ có 15 ngày cuối nhưng chơi củng đả ,ngoại trừ Bar ra tôi 0 đi thường ,cái Bar Yasaka được khá đẹp mà còn 0 vừa ý .Bar nào chứa tôi nổi .5 lần đến Ngọc Sương là tôi rất nhớ ,lần đầu đi thăm dò 1 mình vì tư dinh nó quá lớn ,dò giá ,& bắt gặp 1 nhóm hát mừng SN ,tôi bắt đầu thích ,đến lần 2 gọi dt cho Uyên mời Uyên thì bảo đang ở Studio lo thâu âm ,hẹn dịp sau ,lần 3 là Uyên đi cùng tôi có chụp hình lưu niệm ,lần thứ 4 sau khi từ Nha Trang tôi đến đó nửa  để nghe nhạc bất hủ mà tôi thích ,dàn nhạc ở đây chơi nhạc rất lọt tai tôi ,lần chót là mai ra phi trường tôi đến với cô hạnh ,tôi thích hào sống đông lạnh tái chanh ở đây hơn món tôm hùm với canh ngót & tôm hùm lẩu thái ,1 con tôm lớn làm ra 2 món .Không đâu với tôi = Ngọc Sương ,đường Sương Nguyệt Ánh .Còn Buffet Cali tôi đi 1 mình 2 lần, thăm cho biết nghiệp kinh doanh của Việt Kiều ,ăn bánh bột lọc ,lần 2 tôi thấy quán khá xinh như Tân Hải Vân cặp tình iu Châu dẩn tôi đi ,tôi gọi dt mời họ,nhưng rồi im bặt Châu củng 0 tới ,lần thứ 3 đi với Gd Cô Út .CocaSuki 2 lần ,buổi hẹn đầu tiên gặp U ,& 1 lần khác nửa để thưởng thức món gỏi sứa biển.tôi tiếc rằng rủ Buffet Continantan Châu củng 0 đến ,rủ Buffet Cali củng 0 ,Phan Thiết đi cùng nhau củng 0 ,time đó tôi hụt hẩn lắm tôi rất ghét là loại kiều về nước trao ra rồi ,hụt $ mượn lại người thân ,người nhà ai củng nghỉ thế ,thấy 4 cái thùng vali bành ki đóng phạt 280 đô người phi trường tưởng tôi chủ nail ,đả bảo là học nail mà ! Vì tôi thật ,nên 0 định trước ,có duyên ngàn dặm tôi củng về gặp Uyên ,

tôi đến Chăm được ,0 ai nghỉ 0 nghề đáng coi thường 0 có cửa đến Chăm đâu ,nhưng đến được đấy ,vì tôi đâu phải kẻ tệ  nơi đầu tư quy mô 10 triệu đô & Ngọc Sương chắc củng phải 5 triệu để mà tận hưởng chuyến thăm quê hương . 

 tôi đủ tiền đến sang Cali vẩn còn tiền dư ,0 mở miệng mượn đâu ,0 gạt ăn ,gạt uống ,gạt tình ..rất thật để cư sử ở đời, muốn thế ...nhưng mà vẩn thấy cứ thiêu thiếu gì đó ..bye nước việt chẳng biết ngày nào trở lại ,tôi thích đi nơi khác hơn nơi khác tôi sẻ có đôi ..1 số người tôi cần 0 cần tôi ,số khác cần tôi tôi lại 0 cần ,xin số dt ,liên lạc nhưng tôi 0 trao ra ,vì nghỉ bèo nước gặp nhau 1 lúc rồi lại tan ra cần chi vướn bận ..Trong dự tính tôi về Việt không nghỉ rằng có Ngọc Sương trong List đề ra ,lại càng ko biết Chăm ,xuất phát đột nhiên nhất lại ló ra Cường nửa kia chứ .Đời nhìu khi có ngờ ,ngờ củng không nổi đến như thế .À quên có 2 căn biệt thự của  Chú Quảng đón chào ,mời mọc tôi nửa ,tôi củng hưởng xíu ,tôi gặp người thân đi mua nhà đất biệt thự ,được vô xem chọn 4 căn nhà khu biệt thự Nam Long ở Nam Sài Gòn nửa .Giờ nhìn phim Vn tôi có thể đoán ra giá trị căn nhà ấy .Hết lớ ngớ .chuyến đi của tôi sẻ kì thú ,khi bàn tay ai đó nắm tôi được chặt ,nhưng lại là 0 ,về Mỷ ở Cali 2 thằng bé con Chị Chủ Nhà hay giực cây búa Uyên tặng tôi chúng nghịch chơi vì thích tiếng động phát ra ở nó hihi..Cây búa sẻ làm cho tôi tỉnh thật nhìu ,đời này nhìu cái hỏng là cái đinh gì hết đó ,tội dại chi mà si với mê ,mê phải đúng chổ ,iu phải đúng lúc ,chọn phải trúng người ..tôi chụp hình căn nhà Cường luôn nhưng thẻ nhớ bị virus ở tiệm chat công cộng ,mà 0 hiện hình lên ở vi tính cho tôi up lên được .0 sao cả ,còn duyên thì quyện vào nhau ,

mất đi đâu đâu mà sợ .

 

Các Bài Blog Khác Của rêve venuslucia
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!