Blog

TRUNG THU VÙNG CAO

Thứ bảy, 13/09/2008 - 02:59:pm


Là người sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, thống nhất, ấy thế mà thú thật với các bạn thời ấu thơ tôi cũng nào biết trung thu là gì!


Khi đi học rồi mỗi khi được nhà trường tổ chức cắm trai thôi cũng háo hức, chờ mong và sung sướng lắm. Các bạn đừng nghĩ như mấy cái trại bây giờ học sinh các trường dựng đâu nhé. Trại của chúng tôi dựng toàn bằng những thư học sinh mang từ các gia đình đi gồm mấy cái vỏ chăn, vài đoạn dây thừng, rồi một đoạn tre kèm theo con dao phay để biến chúng thành cọc, đóng xuống đất. Dây thừng thì buộc chặt vào các góc mấy cái vỏ chăn căng ra như hình mái nhà. Hai bên cũng hai đoạn tre chừng hơn  2 mét dựng lên để chống!  Thế là được một cái lều trại, và cũng đẹp đấy chứ các bạn!


Còn Tết Trung thu thì nào có gì, không bánh kẹo, không trò chơi, cờ trống. Những đứa trẻ tuổi cỡ  từ 8,9 đến 13, 14 thì tìm đủ mọi thứ tạo nên đồ mà chơi. Một miếng gỗ nhơ với hai mẩu gỗ được gọt tròn hình bánh xe, đục lỗ... lắp vào là thành một "cỗ xe"  có thể ngồi lên đàng hoàng!  Một cái vỏ đồ hộp và một cái que dài, đóng thêm cái đinh ở giữa là thành một chiếc xe đẩy chạy rồ rồ khắp lằng.... Bây giờ tuy có khá hơn chút ít, nhưng vẫn là như vậy đấy!


Kể ra phần cũng xấu hổ, nhưng buồn thì nhiều hơn nên nghĩ mãi rồi tôi mới quyết định cứ post nó lên để bà con khắp nơi được biết. Tôi thì đã qua cái thời ham hố chạy nhảy, rước đèn, gõ trống rồi .... nhưng bây giờ nhìn các em, các cháu vẫn lọ mọ với mấy loại đồ chợi tự tạo này mà không khỏi xót xa.  Đất nước thì đúng là còn nghèo, còn thiếu thốn nhưng có lẽ cũng chưa đến nỗi nào như mấy nước ở châu Phi khi mà lạm phát tới hàng ngàn phần trăm .... Thật là có  lỗi khi chúng ta chưa lo được cho những  "mần non của đất nước"  một cuộc sống  tạm gọi là bình thường, đầy đủ!


Cũng phải nói thêm rằng không phải con trẻ quê tôi không chăm chỉ, không ngoan ngoãn đâu nhé. Các em, các cháu cũng rất nhiệt tình tham gia các phong trào nhỏ làm việc nhỏ,  tấm áo, quyển vở cho các bạn vùng sâu, vùng xa. Thậm chí các em còn đóng góp ủng hộ đồng bào bị bão lũ, thiên tai nữa cơ đấy. Tuy các em thì không có tiền quà sáng như các bạn cùng trang lứa ở thành phố  nhưng   để làm đẹp mặt cho trường, cho địa phương thì cha mẹ các em cũng phải  "tạo điều kiện"  cho chúng chứ biết làm sao!


Có  nhà báo đã viết bài với tiêu đề là "Cơ cực con chữ vùng cao",  đọc rồi mà tôi thấy thấm thía quá. Nhiều khi cứ nghĩ vẩn vơ: Giá mà quê mình cũng  "được"  vài cái dự án thì  cuộc sông có lẽ sẽ  "khởi sắc"  hơn! Trung thu của cá em, các cháu cung rôm rả hơn chút ít!

 

Các Bài Blog Khác Của Hatmua2512
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (9)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!