Thứ năm, 28/08/2008 - 08:10:pm
...
Xa Hà Nội nhớ đến mùa hoa sữa
Đêm không trăng bước dạo dưới hàng cây
Là hương hoa hay hương tóc em đây
Thật đặc biệt! ngất ngây mùi hoa sữa
Cuộc tình này mới bước đi phân nửa
Mới gọi là mong, là nhớ, là thương …
Chỉ yêu trong mơ… vẫn bình dị đời thường
Tay dường trong tay nhưng lời còn e ấp …
Lòng rạo rực nhưng môi sao mím chặt
Thật khó khăn khi muốn “ngỏ lời yêu”!
Để chịu buồn, trống vắng, mãi nhớ nhiều …
Làm em giận, quay đầu không ngoái lại …
Thật dại khờ, cũng thật là yếu đuối
Tự trách mình thôi, biết ngỏ cùng ai!
Ở ngã ba đường anh, em rẽ đôi nơi!
Em ra đi tìm một con đường mới
Thật yên bình, hạnh phúc phải không em?
Em có biết không giờ anh vẫn cô đơn
Vẫn trống vắng, buồn trong mùa hoa sữa
Về Hà Nội không bình yên trong ô cửa
Chỉ thấy chạnh buồn, thấy nhớ về em
Cũng chỉ mong nhớ đấy để rồi quên
Nhưng thật khó … không thể nào quên được
Mong em hãy hiểu điều anh mong ước
Là em luôn vui, luôn hạnh phúc, bình yên
Những chuyện qua rồi anh ghi mãi trong tim!
...